Ronaldo ra tối hậu thư cho Real Madrid: 'Hoặc là Benitez, hoặc là tôi'

Cristiano Ronaldo đã đưa ra tối hậu thư cho ban lãnh đạo Real Madrid, sau khi đội bóng chủ sân Bernabeu thua 0-4 ở trận Siêu kinh điển vừa qua.

Ronaldo muốn Benitez biến khỏi Real Madrid.

Ronaldo không hài lòng về trận thua 0-4 vừa qua của Real Madrid trước Barca. Sau trận thua trên, đội bóng của ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bị Barca bỏ xa 6 điểm trên bảng xếp hạng. Trước trận đấu này, báo chí Tây Ban Nha cho rằng mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV của Real Madrid là không hề tốt đẹp. Anh từng phàn nàn với Chủ tịch Florentino Perez rằng nếu Benitez còn ngồi trên ghế chỉ đạo, Real Madrid sẽ không giành được danh hiệu nào.

Tờ La Gazzetta dello Sport (Italy) mới đây cho biết Ronaldo tiếp tục đòi ban lãnh đạo Real Madrid sa thải HLV người Tây Ban Nha. Anh đã đưa ra tối hậu thư cho Chủ tịch Florentino Perez: “Hoặc là Benitez, hoặc là tôi”.

 Ronaldo ra tối hậu thư cho Real Madrid: 'Hoặc là Benitez, hoặc là tôi' ảnh 2
Ronaldo muốn Benitez biến khỏi Real Madrid.

Ronaldo đã thi đấu mờ nhạt ở trận thua vừa qua của Real Madrid khi không ghi được bàn thắng nào. Các CĐV Real Madrid vô cùng thất vọng về màn trình diễn của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Họ đã vẫy khăn trắng trên khán đài vào thời điểm cuối trận đấu và dành cho Ronaldo những tiếng huýt sáo. Anh đã không ghi bàn trong ba trận gần đây, dù đã nổ súng 13 lần ở mùa giải này.
Ngoài Ronaldo, nhiều cầu thủ khác của Real Madrid cũng không hài lòng về Benitez. Trước báo giới, James Rodriguez đã tỏ vẻ khó chịu về việc anh đã phải ngồi dự bị khi quay trở lại sau chấn thương. HLV Benitez sau đó giải thích rằng ông muốn tiền vệ người Colombia có được trạng thái thể lực tốt nhất.
Trước trận Siêu kinh điển, báo chí xứ bò tót còn cho biết Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo và Marcelo đã gặp Benitez để phàn nàn về lối chơi của đội bóng. Song ở cuộc họp báo trước trận gặp Barca, Benitez đã phủ nhận chuyện này.
Theo Sơn Tùng (Thethaovanhoa.vn)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.