Sau Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Ramos, Xabi Alonso và Iker Casillas, đến lượt Cristiano Ronaldo cũng dính líu tới nghi án trốn thuế. Cụ thể, tiền đạo người Bồ Đào Nha này đã lách luật để bỏ túi khoảng 150.000 euro.
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những nước có các quy định về thuế không quá ngặt nghèo, vậy nên tình trạng những cá nhân giàu có dùng các thủ đoạn để lách luật, trốn tránh trách nhiệm diễn ra thường xuyên.
Nói đâu xa, trong khoảng 2 năm trở lại đây, những ngôi sao bóng đá nổi tiếng của Barcelona và Real Madrid như Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Ramos, Xabi Alonso hay Iker Casillas đều bị phát hiện có những hành vi gian lận, qua mặt cơ quan thuế.
Mới nhất, đến lượt Cristiano Ronaldo dính chàm. Theo nhật báo Correo da Manha, Ronaldo đã bị tình nghi cố tình trốn thuế ở Bồ Đào Nha. Cụ thể, hồi năm 2012, “siêu sao” hiện khoác áo Real Madrid có ký hợp đồng quảng cáo cho ngân hàng Banco Espiritu San ở Bồ Đào Nha. Trong vòng 2 năm, CR7 đã nhận được khoảng 1,3 triệu euro từ ngân hàng này (mỗi năm 650.000 euro).
Tuy nhiên, thay vì đóng thuế ở Bồ Đào Nha, tân Quả bóng vàng FIFA đã tìm cách lách luật. Theo đó, anh chuyển toàn bộ số tiền thu về từ hợp đồng quảng cáo với ngân hàng Banco Espiritu San tới công ty Gestifute (thuộc quyền sở hữu của người đại diện Jorge Mendes) và có trụ sở ở CH Ireland. Đáng chú ý, mức thuế CH Ireland chỉ là 12,5%, bằng một nửa so với Bồ Đào Nha (25%). Vì vậy, qua thương vụ này, Ronaldo đã đút túi được số tiền vào khoảng 150.000 euro.
Hiện tại, cả Ronaldo và người đại diện của anh là ông Jorge Mendes vẫn chưa đưa ra bình luận gì cho vụ việc này. Tuy nhiên, nếu đúng là Ronaldo trốn thuế thì anh sẽ phải nộp phạt và thậm chí ra tòa.
Năm 2015 quả là năm không suôn sẻ với Ronaldo. Sau khi chia tay cô bồ siêu mẫu Irina Shayk, anh được chẩn đoán khó chữa trị hoàn toàn bệnh viêm gân gối. Vừa hồi sinh chưa được bao lâu, tiền đạo 30 tuổi này lại chứng kiến Real Madrid trải qua mùa giải trắng tay và giờ là nghi án trốn thuế ở Bồ Đào Nha.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.
(PLO)- Sau 14 năm theo chân các đội tuyển thể thao, chứng kiến những giọt nước mắt sau ánh hào quang của các vận động viên, đạo diễn - phóng viên Trân Trần quyết định kể câu chuyện ấy bằng điện ảnh.
(PLO)- HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt tuyển Malaysia toàn thua Việt Nam thời HLV Park Hang-seo,chỉ có một trận hòa duy nhất nay trở lại chuẩn bị ASEAN Hyundai Cup khai mạc ngày 24-7 tới.
(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.
(PLO)- Từng bị Đình Bắc rồi đến Tuấn Hải chọc thủng lưới nhưng Zion Suzuki là "người nhện" của tuyển Nhật Bản ở trận hòa Hà Lan 2-2 tại World Cup 2026.
(PLO)- HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân thứ hai của năm 2026 nhằm chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế và chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.
(PLO)- Thật đáng nể chàng trai Trần Đức Tuân đã miệt mài dành gần 30 năm để gom cả thế giới bóng đá vào nhà, với bước chân đầu tiên vào căn phòng là lạc giữa Messi, Ronaldo và những ký ức World Cup,…
(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.
(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.
(PLO)- Sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik trên khán đài sân Gelora Bung Karno trong trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực.