Roland Garros 2025: Alcaraz nhận cảnh báo từ Marozsan

(PLO)-Đương kim vô địch Carlos Alcaraz nhận cảnh báo mang tên Fabian Marozsan, dù giành quyền vào vòng 3 giải quần vợt Roland Garros 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Alcaraz nhận cảnh báo
Alcaraz nhận cảnh báo sau trận thắng ở vòng hai. Ảnh: ATP

Hạt giống số 2 người Tây Ban Nha đánh bại Marozsan với tỷ số 6-1, 4-6, 6-1, 6-2, nâng chuỗi trận thắng trên sân đất nện mùa này lên 17 trong tổng số 18 trận. Tuy nhiên, với việc để thua một set, đương kim vô địch Alcaraz nhận cảnh báo từ đối thủ người Hungary.

Tay vợt Alcaraz chia sẻ: “Đây là một trận đấu rất hay. Set hai, cậu ấy chơi hay hơn và gần như không đánh hỏng, nên tôi đã gặp chút khó khăn. Tôi rất vui vì đã giữ được sự tập trung và lấy lại nhịp độ. Từ set ba trở đi, tôi chơi ngày càng tốt hơn”.

Cách đây hai năm, Alcaraz nhận cảnh báo khi để thua Marozsan tại Rome Masters. Trên mặt sân đất nện trong nhà ở sân trung tâm Philippe-Chatrier, tay vợt người Hungary tiếp tục gây khó dễ cho Alcaraz bằng những cú bỏ nhỏ chính xác.

Tuy nhiên, sau khi đánh mất set hai và khiến khán giả lo lắng, Alcaraz đã nhanh chóng lấy lại thế trận bằng hai set cuối đầy áp đảo. Tay vợt hạng 2 thế giới tăng cường lối chơi tấn công, thực hiện nhiều cú passing shot ngoạn mục và trở thành tay vợt sinh sau năm 2000 đầu tiên giành được 20 chiến thắng tại Roland Garros.

Cùng với việc Alcaraz nhận cảnh báo từ Marozsan, anh cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Roland Garros, kể từ Rafael Nadal giai đoạn 2019-2020.

Tính từ tháng 5-2024, Alcaraz đang sở hữu thành tích 29 trận thắng – 2 trận thua trên mặt sân đất nện, bao gồm chức vô địch Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp và chiếc HCB Olympic Paris 2024. Trong năm nay, anh đã đăng quang hai danh hiệu Masters 1000 trên mặt sân đất nện tại Monte-Carlo và Rome. Tại Rome Masters, Alcaraz đã đánh bại số 1 thế giới Jannik Sinner, nâng hiệu số đối đầu giữa cả hai lên 7-4 nghiêng về tay vợt Tây Ban Nha.

Trước giải, Alcaraz buộc phải rút lui khỏi Madrid Masters vì chấn thương cơ và phải đeo băng quấn đầu gối ở giải Rome. Tuy nhiên, tại Roland Garros lần này, anh không còn băng bó và di chuyển rất linh hoạt trong cả hai trận đầu.

Dù từng đánh bại Alcaraz ở Rome năm 2023, Marozsan không thể tái lập kỳ tích ở Paris lần này. Tay vợt người Hungary vẫn gây ấn tượng với những pha lên lưới và cảm giác bóng tốt, nhưng Alcaraz đã có lời đáp trả hoàn hảo bằng khả năng di chuyển linh hoạt và điều bóng khắp mặt sân, khiến Marozsan liên tục phải chạy đuổi theo bóng trong những pha đôi công.

“Đôi khi thật khó để tận hưởng trận đấu, tôi phải chiến đấu rất nhiều. Cũng tùy vào đối thủ nữa. Nhưng phần lớn thời gian, tôi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc khi được thi đấu trên sân này. Tôi muốn chơi quần vợt đẹp mắt và khiến khán giả thích thú”, Alcaraz chia sẻ thêm.

Sau chiến thắng kéo dài 2 giờ 9 phút trước Marozsan, anh sẽ gặp Damir Dzumhur - tay vợt người Bosnia hạ Giovanni Mpetshi Perricard (Pháp) tại vòng ba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.