Real Madrid kéo dài khủng hoảng

(PL)- Đương kim vô địch Champions League  hú hồn vì suýt bị loại ở vòng 1/8 khi thua ngay trên sân nhà Bernabeu ở lượt về rạng sáng 11-3 trước Schalke 04 của Đức với tỉ số 3-4.

May mà lượt đi Real Madrid đã thắng 2-0 nên trận thua trên chưa khiến họ phải trả giá. Dẫu vậy, cách vào tứ kết của Real Madrid thật đáng hổ thẹn.

Được dẫn dắt bởi HLV Di Matteo, một chuyên gia về nghệ thuật đánh úp khi từng bất ngờ đưa Chelsea đoạt cúp năm 2012, Schalke 04 đã giáng cho đoàn quân HLV Ancelotti một đòn choáng váng khi sớm dẫn bàn phút thứ 5 do công của Fuches - một cầu thủ vô danh. Đội khách hai lần vươn lên dẫn trước và phía Real chỉ có tài nghệ của Ronaldo mới kịp san bằng 2-2 đều từ đánh đầu (kỷ lục mới của vua phá lưới giải này với 78 bàn, qua mặt đàn anh Raul 76 bàn và đối thủ cạnh tranh Messi của Barcelona 75 bàn). Sau đó Benzema tiếp tục đảo ngược tình thế dẫn lại 3-2 nhưng Real lại tiếp tục sụp hầm khi để cầu thủ 17 tuổi Sane gỡ hòa 3-3 rồi Huntelaar (tiền đạo Hà Lan từng có thời gian sáu tháng thử việc ở Real sáu năm trước) ấn định chiến thắng 4-3.

Gareth Bale bị khán giả chỉ trích nhiều trong trận thua Schalke 04 ngay trên sân Bernabeu. Ảnh: GETTY IMAGES

Trận này dù thua nhưng Real Madrid còn may mắn khi bàn thắng của Benzema ở tình huống nhiều chuyên gia cho là việt vị và một pha chơi bóng bằng tay của Khedira được trọng tài bỏ qua.

Thua trên sân nhà trước đội bóng yếu hơn, toàn đội Real Madrid phải cúi đầu rời sân trước sự la ó bất mãn của các cổ động viên nhà, trong đó đa phần tập trung vào HLV Ancelotti, thủ môn Casillas và tiền đạo Bale (đã chín trận qua tịt ngòi). Thậm chí nhiều fan còn đứng lên phất cờ trắng chỉ trích đội nhà.

Sau trận đấu HLV Ancelotti bày tỏ sự thất vọng về các học trò của mình. Ông nói: “Tôi rất buồn vì lối chơi tệ hại gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đội bóng. Toàn đội có vấn đề về mọi mặt, cả phòng ngự lẫn tấn công. Thể lực không bảo đảm, thiếu tự tin, thiếu tập trung, thiếu khát vọng cũng như tính chiến đấu...”. Còn Ronaldo thì giận dữ tuyên bố từ nay sẽ không… phát biểu gì nữa!

Real Madrid rõ ràng vẫn chưa gượng dậy được từ sau hai cú sẩy chân gần đây ở La Liga (bị Villarreal níu chân 1-1 và Athletic Bilbao đánh bại 1-0) khiến mất ngôi đầu vào tay Barcelona. Nguyên nhân có lẽ do tâm lý toàn đội đang rơi vào trạng thái mệt mỏi, bão hòa sau một năm thi đấu vắt kiệt ở nhiều mặt trận và căng ra với chuỗi 22 trận thắng liên tục để giành Champions League lần thứ 10. Thêm vào đó đội còn mất hậu vệ kỳ cựu Ramos, tiền đạo Rodriguez và tiền vệ chủ lực Modrid mới hồi phục chấn thương trận này ra sân đá ở hiệp 2.

Sự sa sút của Real Madrid trong năm 2015 dắt dây làm họ đã thua tới năm trong 15 trận và trước mắt có thể thua thêm trận siêu kinh điển đến làm khách trên sân Nou Camp vào cuối tuần sau.

Có thể ông Ancelotti sẽ phải ra đi vì giọt nước đã tràn ly.

Porto đè bẹp Basel 4-0 vào tứ kết

Chiến thắng trên đưa tổng tỉ số lên 5-1 nghiêng về đại diện Bồ Đào Nha giúp Porto lấy lại suất tứ kết từ năm 2009. Trận này Porto sớm mất đội trưởng Danilo ở phút 25 vì chấn thương. Bốn bàn của Porto do Brahimi, Herrera, Casemiro và Aboubakar thực hiện giúp Porto giữ vững thành tích sân nhà bất bại đã 18 tháng nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.