Radamel Falcao rơi nước mắt vì hoàn cảnh trớ trêu tại M.U

(PLO) – Khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình tại M.U, ‘mãnh hổ’ Radamel Falcao đã không kìm được nước mắt.

Người đại diện cũ của Falcao, Silvano Espindola tiết lộ anh đã gọi điện thoại cho tiền đạo người Colombia vào tuần trước khi Falcao bị đẩy xuống chơi cho đội U21 M.U. Trong cuộc nói chuyện đó, Espindola thừa nhận mình cảm thấy “lạ” trước tình hình của Falcao.

Falcao và người đại diện cũ ESpindola.

Espindola, bạn thân và là đại diện cũ của Falcao nói với tờ AS Colombia, “Tôi và Falcao đã nói chuyện rất nhiều. Tôi không thể nói rằng anh ấy đang hạnh phúc vì sự thật không như vậy. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều lần và chúng tôi đã khóc cùng nhau”.

Đây không phải là tình huống dễ dàng với Falcao, bởi vì một cây săn bàn ngôi sao luôn muốn thi đấu và ghi bàn mỗi trận. Đó là điều bình thường”.

“Trên đường đến sân thi đấu cho đội U21 M.U, Falcao đã gọi cho tôi. Chúng tôi nói chuyện khoảng 20 phút, Falcao nói rằng ‘chuyện này chưa bao giờ xảy ra với tôi. Tôi không biết làm thế nào để xử lý tình huống này, nó quá ngỡ ngàng’”, Espindola kể lại tình huống trớ trêu của Falcao.

Tiền đạo 29 tuổi người Colombia cũng bày tỏ sự lo ngại anh bị tái phát chấn thương đầu gối và phải giã từ sự nghiệp sân cỏ. Falcao hưởng mức lương 280.000 bảng/tuần ở M.U trong bản hợp đồng cho mượn một năm trị giá 6 triệu bảng từ AS Monaco. Sau khi hêt hạn cho mượn, M.U có quyền ưu tiên mua đứt Falcao với giá 43 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, kể từ khi đến M.U thi đấu, cựu cầu thủ của FC Porto và Atletico Madrid mới chỉ ghi được 4 bàn thắng và đã 3 tuần nay Falcao không thi đấu cho đội 1 M.U. Với phong độ nghèo nàn đó, nhiều khả năng Falcao sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp tại đội bóng chủ sân Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.