Ra giá 3.000 USD để chụp ảnh chung với Ibrahimovic

(PLO)- Quá khao khát gặp thần thượng, con trai của một fan CLB Rostov đề nghị cha mình trả 3.000 USD để được xuống sân chụp ảnh cùng Ibra khi đội này đến Nga đá lượt đi vòng 16 đội Europa League.

Trước trận lượt đi vòng 16 đội cúp châu Âu (Europa League) giữa MU và Rostov (Nga), một fan bí ẩn của đội bóng Nga đề nghị đứa con trai của fan này được phép vào sân chụp ảnh chung cùng tay săn bàn hàng đầu của MU là Ibra.

Vị CĐV ra giá cho “show” này là 170.000 rúp, tương đương 3.000 USD. Theo đó đứa con trai của CĐV bí ẩn trên làm linh vật của giải Europa League (mascot) chụp ảnh chung với Ibra.

Tay săn bàn hàng đầu của MU có hàng triệu fan trên thế giới

Người phát ngôn Ivan Bodylevsky của CLB Nga Rostov nói với báo chí: “Hôm qua, một người đàn ông đã gọi điện thoại đến CLB đề nghị trả 170.000 rúp để ban tổ chức sân Rostov sắp xếp cho con trai của ông hóa thân làm “mascot” xuống sân chụp ảnh cùng tiền đạo người Thụy Điển. CLB chưa bao giờ chấp nhận một đứa trẻ phải bỏ tiền ra làm chuyện đánh đổi này”.

Tuy nhiên, liệu khi biết được sự việc này, Ibra có cùng đội Rostov ngồi lại để tạo điều kiện cho fan nhí thực hiện ước mơ mà không phải mất tiền không? Nếu làm được điều đó thì đây là hành động rất nhân văn.

Mùa năm ngoái Rostov về nhì giải vô địch quốc gia Nga. Ở mùa này, Rostov chỉ đứng thứ ba tại vòng bảng Champions League và phải xuống chơi ở giải hạng hai châu lục (Europa League).

Ở vòng 32 đội Europa League, Rostov đánh bại Sparta Prague 5-1 sau hai lượt trận và giành quyền vào vòng 16 đội đối đầu với MU. Trận lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra vào thứ Năm tuần sau trên sân nhà Rostov và lượt về ngày 16-3 tại Old Trafford.

Vị CĐV bí ẩn trên mong bỏ ra 3.000 USD để cậu con trai có dịp chụp ảnh chung cùng “idol” của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.