Quang Hải: 'Tôi vẫn khỏe và đẹp trai'

(PLO)- Tiền vệ Quang Hải đã cập nhật tình trạng chấn thương của mình theo cách rất dễ thương trên trang mạng xã hội cá nhân.

Tiền vệ Quang Hải đã lên tiếng sau khi dính chấn thương ở trận thắng Olympic Syria.

Quang Hải kiệt sức sau trận thắng Olympic Syria.

Quang Hải đã đổ máu ở mí mắt trên sân Patriot Chandrabhaga khiến nhiều hâm mộ có mặt trên khán đài cũng như ở Việt Nam cảm thấy lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh.

Olympic Việt Nam chỉ được nghỉ ngơi đúng một ngày để rồi phải đối đầu với đối thủ rất mạnh Olympic Hàn Quốc ở vòng bán kết Asiad 18. Đây là bài toán nan giải với HLV Park Hang-seo. Vì thế, bất cứ thông tin chấn thương nào của cầu thủ Olympic Việt Nam cũng khiến NHM Việt Nam lo lắng.

Trước một Olympic Syria sở hữu lối đá rắn, không ngại va chạm, Olympic Việt Nam gặp khá nhiều vất vả và không ít cầu thủ phải nằm sân, trong đó có cả Quang Hải. Anh "lãnh trọn" cú đánh tay từ cầu thủ Olympic Syria. Hậu quả mí mắt của Quang Hải bị rách và máu cũng đã đổ trên khuôn mặt tiền vệ này.

Quang Hải vẫn tươi cười trên Facebook.

Hôm nay (28-8), Quang Hải đã cập nhật tình trạng chấn thương của mình trên FaceBook cá nhân khiến người hâm mộ phần nào bớt lo lắng.

"Tôi vẫn khỏe và đẹp trai nhé, cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của các bạn!" - Quang Hải chia sẻ trên Facebook.

Sau khi kết thúc trận đấu hôm qua, Quang Hải cũng đã phát biểu với truyền thông, "Chắc chắn, hành trình của Olympic Việt Nam chưa khép lại. Giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho trận gặp Olympic Hàn Quốc. Mỗi trận đấu là một cuộc chiến và chúng tôi phải thật sự tập trung, nhất là việc tuân thủ đấu pháp của HLV Park Hang-seo đề ra."

Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc sẽ đối đầu với nhau trong trận bán kết Asiad 18 vào lúc 16 giờ ngày mai (29-8).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.