Quần vợt Việt Nam thảm bại trước Thái Lan trên sân nhà

(PLO)-Quần vợt Việt Nam thảm bại 0-3 trước đội tuyển Thái Lan trong ngày ra quân giải đồng đội nam thế giới Davis Cup Nhóm III.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
quần vợt Việt Nam thảm bại
Đội tuyển quần vợt Việt Nam dự Davis Cup nhóm III 2025. Ảnh: VTF

Trong bối cảnh các tay vợt trụ cột một thời như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang… đã chuyển sang chơi pickleball, quần vợt Việt Nam thảm bại tại sân chơi châu lục, khi các tay vợt trẻ Nguyễn văn Phương, Vũ Hà Minh Đức… chưa thể đảm đương nhiệm vụ như lứa đàn anh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Phi Anh Vũ, đội tuyển quần vợt Việt Nam dự Davis Cup qui tụ các tay vợt Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Phương, Phạm La Hoàng Anh, Đinh Viết Tuấn Minh và Nguyễn Minh Phát với mục tiêu hướng tới mục tiêu giành suất thăng hạng nhóm II 2026.

Tuy nhiên trong hành trình tìm kiếm tấm vé trở lại nhóm II Davis Cup tại Bắc Ninh, đội chủ nhà quần vợt Việt Nam thảm bại sau ba trận thua trước các đối thủ đến từ Thái Lan.

Trong trận đấu mở màn của bảng A – khu vực châu Á/châu Đại Dương nhóm III diễn ra tại Hanaka Paris Ocean Park (Bắc Ninh), các tay vợt Thái Lan đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn.

quan-vot-viet-nam-tham-bai-van-phuong.jpg
Tay vợt Nguyễn Văn Phương. Ảnh: VTF

Lĩnh ấn tiên phong trận đánh đơn đầu tiên, Nguyễn Văn Phương nhanh chóng bị Pawit Sornlaksup dẫn trước 6-2; 2-0, trước khi tay vợt Việt Nam bỏ cuộc vì chấn thương.

Chiến thắng ở trận đơn thứ hai của tuyển Thái Lan được Maximus Jones cụ thể hóa, khi đánh bại Vũ Hà Minh Đức hai set với tỉ số 6-2 và 6-3.

Riêng ở trận đánh đôi, cặp Đinh Viết Tuấn Minh - Nguyễn Minh Phát dù có gây đôi chút khó khăn cho đôi Pruchya Isaro - Thanapet Chanta nhưng vẫn không thể ngăn được trận thua 2-6; 4-6, khiến quần vợt Việt Nam thảm bại chung cuộc 0-3 trước đội tuyển Thái Lan, tạm xếp cuối bảng A.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV trưởng Patcharapol Kamsaman cho biết: “Cảm ơn các tay vợt vì màn trình diễn tốt. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu là giành chiến thắng trong trận mở màn. Các tay vợt đã chơi rất hay, và tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục thể hiện phong độ tốt trong hai trận còn lại”.

Lần đầu tiên khoác áo tuyển quốc gia Thái Lan, tay vợt Pawit cho biết: “Tôi rất hồi hộp trước trận đấu, dù trước đó đã từng chơi các giải đồng đội tại Mỹ. Tôi tưởng cảm giác sẽ giống nhau, nhưng khi bước ra sân, tôi vẫn rất run. Dù vậy, tôi cố gắng tập trung và giữ bình tĩnh trong từng điểm. Tôi rất vui khi giành được chiến thắng và sẽ nỗ lực hết sức để giúp Thái Lan giành quyền thăng hạng”.

Ở lượt trận thứ hai tranh tài hôm nay (16-7), các tay vợt Việt Nam sẽ đối đầu các đối thủ đến từ Saudi Arabia. Trận đấu còn lại của bảng A, Thái Lan sẽ chạm trán Singapore.

Bảng B gồm các đội: Indonesia, Syria, Jordan, Sri Lanka và Campuchia.

Được biết, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với đội thắng trong trận play-off thăng hạng (giữa hai đội nhì bảng) sẽ giành quyền lên chơi vòng play-off nhóm II thế giới năm 2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.