Quan chức Trung Quốc mua xác chết cho đủ chỉ tiêu hỏa táng

(PLO) - Tuần trước, cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện hai quan chức vùng phía Nam tỉnh Quảng Đông đã “thu mua” xác chết từ những kẻ đào trộm mộ để đáp ứng cho đủ chỉ tiêu hỏa táng của chính quyền địa phương. 
Vào cuối tháng 6, một cư dân tên Gu đã trình báo rằng thi thể ông nội mình bị đánh cắp khỏi nghĩa trang. Vụ việc xảy ra tại làng Shizhai, thành phố Bắc Lưu, thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía nam Trung Quốc.
Trước tình trạng trộm cắp xác chết đang xảy ra thường xuyên trong vùng, Gu và các thành viên trong gia đình đã cắt cử nhau bảo vệ phần mộ còn lại của thân nhân. 

Đầu tháng 7, cảnh sát thành phố Bắc Lưu bắt giữ một tên trộm tên là Zhong. Tên này sau đó khai nhận đã đánh cắp hơn 20 xác chết trong địa phương vào ban đêm và vận chuyển những túi xác này bằng xe máy đến tỉnh Quảng Đông.

 Trung Quốc khuyến khích hỏa tang để tiết kiệm đất đai cho nông nghiệp và phát triển - Ảnh BBC

Đáng ngạc nhiên, Zhong khẳng định đã bán các xác chết cho hai quan chức tên He và Dong của hai thành phố Cao Châu và Hóa Châu, tỉnh Quảng Đông. 
Trong những năm gần đây, Trung Quốc bắt đầu thực hiện chính sách hỏa táng để tiết kiệm tài nguyên đất. Cuộc cải cách hoạt động mai táng làm dấy lên nhiều cuộc tranh cãi ở các vùng nông thôn, liệu nên bảo tồn đất nông nghiệp hay bảo tồn truyền thống chôn cất tổ tiên.
Chính quyền địa phương đã yêu cầu một số lượng nhất định người chết phải được hỏa táng mỗi tháng dựa trên tổng số người chết. Thế nhưng, người dân vẫn bí mật chôn cất thi thể thân nhân.
Để đáp ứng “hạn ngạnh hỏa táng” của chính phủ, hai vị quan chức trên đã tìm cách “thu mua” thêm xác chết và gửi chúng cho các nhà hỏa táng.
Ông Dong bị phát hiện đã mua 10 xác chết với giá 3000 tệ/xác (490 USD). Trong khi đó, số lượng xác chết mà He mua chưa được xác định. Tuy nhiên, mỗi xác chết mà He mua được trả 1500 tệ (245 USD).
Những “thỏa thuận” này được cho là có sự "chấp thuận" của chính quyền địa phương. Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiến hành. 
(Theo Want China Times)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.