Quá tự tin, Nguyên Vũ thành thảm họa MC

Nguyên Vũ không phải là một MC chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm. Điều đó ai cũng rõ, cũng hiểu. Chỉ một người, nói mãi mà hình như vẫn... không hiểu.
Quá tự tin, Nguyên Vũ thành thảm họa MC ảnh 1
Nguyên Vũ
Đêm chung kết BNHV 2012 được các tín đồ Facebook theo dõi và bình luận rôm rả từng bài thi, từng chặng. Kết quả Minh Hằng đăng quang vẫn còn gây tranh cãi bởi một số fan của Nam Thành, thế nhưng, ì xèo nhiều nhất vẫn là những ý kiến phàn nàn xen lẫn mỉa mai MC nam của chương trình - Nguyên Vũ. Công bằng mà nói, không phải Nguyên Vũ làm MC không có điểm mạnh. Anh hoạt bát, vui vẻ và hay cười, cũng rất thân thiện với các thí sinh. Nhưng phần "phản ứng nhanh" của Nguyên Vũ thì đúng là thảm họa. Anh không biết cách đối đáp ứng xử với BGK khi có tranh luận hoặc bất đồng ý kiến xảy ra. Việc "tự quyết" ngắt lời cả Chí Anh lẫn Khánh Thy để bênh Nam Thành trong đêm chung kết sẽ khó có người chấp nhận được; bởi dù sao đó cũng là các chuyên gia của chương trình, họ cần phải nhận được sự tôn trọng nhất định. Là một phần đại diện cho BNHV cùng với BGK và các thí sinh, MC phải ứng xử khéo léo để tạo một môi trường thấu hiểu trên sân khấu, chứ không phải cứ "về phe" với thí sinh là “ăn điểm”. Nguyên Vũ đã ứng xử rất trẻ con và thiếu chuyên nghiệp, có phần coi đó như sân chơi của mình. Chưa hết, đến phần trao giải thưởng, anh lại lúng túng 2 lần tạo nên một màn dở khóc dở cười cho Phương Thanh, Anh Thư và cả đại diện nhà tài trợ. Không biết do Nguyên Vũ quá nhanh nhảu đọc tin hay anh bị đưa nhầm thông tin 2 lần, nhưng MC nam của BNHV thực sự đã khiến khán giả cười bò ngay lúc ấy.
Quá tự tin, Nguyên Vũ thành thảm họa MC ảnh 2
2 MC của BNHV 2012: Thanh Vân và Nguyên Vũ
Bài học MC này Nguyên Vũ cũng đã trải qua trong suốt tháng 3 và tháng 4/2012 đầu mùa thi. Bị khán giả kêu ca là suồng sã, lấn lướt BGK, anh phải chật vật chạy đi thanh minh: "Tôi không phải là thảm họa MC", "BTC không chê tôi"…. Nguyên Vũ quên rằng, thể hiện của chính anh trong hồi kết mới là câu trả lời rõ ràng nhất cho khán giả.
Quá tự tin, Nguyên Vũ thành thảm họa MC ảnh 3
Một bình luận chê trách văn minh này, không biết Nguyên Vũ có thèm để ý. "Xem xong chung kết "Bước nhảy hoàn vũ 2012", mình tin là Việt Nam thực sự có thảm họa MC. Một chương trình trực tiếp cho cả triệu khán giả truyền hình, đêm chung kết quan trọng, vậy mà anh ấy không tôn trọng từ giám khảo đến khán giả bởi sự cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp, nói dai và nói dại... Giờ mình vẫn đang choáng váng. Đáng lẽ BNHV năm nay sẽ có cái kết đẹp nếu có những MC chuyên nghiệp. MC không giỏi xử lý tình huống khiến phần trao giải lộn xộn thua xa buổi phát bé ngoan cho các cháu học sinh mẫu giáo mỗi thứ 6 cuối tuần”. (Mạnh Hải) Không biết còn cơ hội nào cho Nguyên Vũ chứng tỏ lại bản thân mình với đông đảo khán giả truyền hình, khi mà đêm thi cuối cùng của BNHV 2012 đã kết thúc. Theo V.S (VNN) Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.