Phố hàng rong thứ hai ở Sài Gòn bán đắt như 'tôm tươi'

(PLO)- Phố hàng rong Công viên Bách Tùng Diệp tọa lạc tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng (quận 1, TP.HCM) vừa khai trương cách đây vài ngày luôn nhộn nhịp khách vì không gian sạch đẹp và giá cả hợp lý.

Clip do Hoàng Giang thực hiện.

Phố hàng rong dài 30 m, gồm 15 gian hàng, có 30 hộ dân thay phiên nhau kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 9 giờ và 11 giờ đến 14 giờ mỗi ngày.

Nằm ngay vị trí trung tâm thành phố với nhiều tòa cao ốc, phố hàng rong Bách Tùng Diệp được cho là nơi thu hút đông người dân, học sinh, nhân viên văn phòng và du khách đến ăn uống.

Cô Trần Thị Út Nhị cho biết: "Trước đây bán bên đường Nguyễn Du không được ổn định, từ khi được chọn sang đây bán vài ngày thấy khác hẳn. Hai ba bữa nay bán được nhiều, khách tin dùng hơn, có chỗ ngồi ổn định, vệ sinh nên họ rất thích".

Khác với phố hàng rong tại đường Nguyễn Văn Chiêm, phố hàng rong Bách Tùng Diệp đã cho bố trí bàn ghế, dù che để thực khách có chỗ ngồi ăn uống khi đến đây.

Ghi nhận của PV, dù là buổi trưa ngồi ăn ở phố hàng rong khá nóng nhưng các gian hàng đều chật kín khách.

Chị Nguyễn Thùy Dung (nhân viên văn phòng) cho biết buổi trưa đều cùng mọi người trong phòng ghé qua đây ăn, cách bày trí bàn ghế ở đây trông sạch sẽ, hơn nữa giá cả cũng phải chăng.

"Từ khi vào mô hình phố hàng rong bán được ổn định hơn, nói chung bán được hết hàng sớm, so với trước đây bán chỗ cũ thì sạch sẽ hơn, không lo bị đuổi vì bán trên vỉa hè" - chị Trần Thị Thanh Tâm chia sẻ.

Những người kinh doanh tại đây được lực lượng chức năng tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ năng buôn bán… Bàn ghế ở các quầy kinh doanh của phố hàng rong được thiết kế cùng mẫu thống nhất, dễ quản lý.

UBND quận 1 cho biết không thu phí đối với hộ dân được bố trí vào phố hàng rong buôn bán. 

Đồng thời trong hai tháng đầu, quận sẽ thực hiện phát hành phiếu ăn trả trước, giống hình thức vé ăn - uống để vận động cán bộ, công nhân viên xung quanh khu vực tham gia.

Ngoài ra, người muốn tham gia phố hàng rong phải có hộ khẩu ở quận 1, có hoàn cảnh khó khăn và làm nghề buôn bán hàng rong lâu năm.

Khách hàng vui vẻ ăn trưa tại một gian hàng trên phố hàng rong.

Khách đến sau loay hoay tìm chỗ ngồi vì hầu như các gian hàng đều hết chỗ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm