Phó công an xã bị tố đánh người

Nạn nhân tố công an xã đánh, ép thừa nhận sử dụng ma túy.
“Chúng tôi đã nhận đơn tố cáo của anh Nguyễn Hồng Danh (ngụ ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về việc anh bị Công an xã Trung Hòa đánh, ép khai nhận sử dụng ma túy. Chúng tôi đã chỉ đạo thanh tra công an huyện làm rõ. Khi nào có kết quả sẽ báo cáo với huyện ủy và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm”. Mới đây, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lý Quang Dũng, Trưởng Công an huyện Trảng Bom, cho biết như trên.

Theo tố cáo của anh Danh, tối 9-11-2013, trên đường trở về sau khi uống cà phê với một người bạn, anh gặp ông Trần Minh Phi, Phó Công an xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, mặc thường phục đang đứng bên lề quốc lộ 1A. Khi người bạn chạy xe qua thì ông Phi gọi tên nên bạn chở anh quay lại. Khi gặp nhau, ông Phi và bạn anh nói chuyện lớn tiếng nên anh bỏ vào một quán nước ven đường ngồi đợi.

Những vết thương trên người sau khi anh Danh được công an thả về. (Ảnh do đương sự cung cấp) 

Khoảng 20 phút sau, ông Phi đi vào túm cổ áo anh hỏi: “Mày sợ gì mà bỏ chạy vào đây?”. Anh gạt tay ông Phi vì ông có biểu hiện say rượu nên sau đó ông gọi điện thoại, một lát sau xuất hiện bốn thanh niên mặc thường phục đi trên hai xe máy đến xưng là công an. Cả năm người lập tức lao vào còng tay, lột áo và đấm đá anh.

Sau đó những người này đưa anh lên xe máy chở về trụ sở UBND xã Trung Hòa. Tại đây, anh và người bạn tiếp tục bị đánh bằng dùi cui, nón bảo hiểm và ép anh phải nhận là đang sử dụng ma túy.

“Do bị đánh và lo sợ nên tôi phải ký vào một tờ giấy thừa nhận đã chơi ma túy. Ký xong họ cho tôi về nhưng giữ lại toàn bộ giấy tờ tùy thân và xe máy. Qua ngày hôm sau, những vết thương sưng tấy, đau nhức nên gia đình đưa tôi vào BV Đa khoa huyện Trảng Bom để điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán tôi bị đa chấn thương phần mềm do vật cứng tác động” - anh Danh nói.

“Họ vô cớ đánh người, ép tôi nhận là sử dụng ma túy mà không hề lấy mẫu thử. Tôi mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ sự việc và xử lý nghiêm những người sai phạm để trả lại danh dự và công bằng cho tôi” - anh Danh nói.

Chúng tôi tìm gặp ông Phi, người bị tố là vô cớ đánh dân, ông Phi nói: “Hiện vụ việc đã được Công an huyện Trảng Bom thụ lý nên tôi không thể cung cấp thông tin gì”.

Còn bà Vũ Thanh Thúy, Phó Chủ tịch xã Trung Hòa, cho biết khi nào công an huyện có kết quả điều tra, xã sẽ căn cứ vào đó để xử lý theo quy định.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.