Philippines bị các CĐV Hong Kong miệt thị là "nô lệ"

Các quan chức bóng đá của Philippines cho biết họ đã gửi đơn khiếu nại tới FIFA về "sự lăng mạ về chủng tộc và ngoại hình" mà các cầu thủ cùng người hâm mộ nước này đã phải hứng chịu trong một trận đấu tại Hong Kong (Trung Quốc).
Các cổ động viên đội chủ nhà đã la ó và sỉ nhục các cầu thủ và fan tới cổ vũ Philippines, trong trận đấu diễn ra hôm 4 tháng Sáu mà đội khách đã giành chiến thắng 1-0.

Một số bộ phận khán giả Hong Kong còn gọi Philippines là "một đất nước nô lệ" trong trận đấu, theo như báo chí của hai bên đăng tải.

Chủ tịch Ủy ban Thể thao Philippines tuyên bố trên đài radio chính phủ: "Tôi hy vọng rằng liên đoàn quốc tế FIFA sẽ làm điều gì đó để can thiệp bởi đây là một sự việc không thể bị ngó lơ hay quên đi như thể nó chưa từng diễn ra."

Philippines bị các CĐV Hong Kong miệt thị là "nô lệ" ảnh 1

Đội tuyển Philippines. (Nguồn: inquirer.net)
"Sự việc có lẽ còn có thể trở nên tồi tệ hơn là chỉ la ó và ném chai lọ vào sân. Mạng người có lẽ đã có thể bị lấy đi."

Liên đoàn bóng đá Philippines PFF cho biết họ đã gửi đơn kiến nghị lên FIFA từ hôm 11/6.

Thông cáo từ đây cho biết: "PFF đã gửi một bản báo cáo và khiếu nại với FIFA về những sự phân biệt chủng tộc và ngoại hình đối với cầu thủ và người hâm mộ Philippines."

Mối quan hệ giữa Philippines và Hong Kong đã trở nên căng thẳng sau vụ khách du lịch Hong Kong bị bắt làm con tin bởi một viên cảnh sát Philippines và các nỗ lực giải cứu đã kết thúc trong thảm họa: tám khách du lịch cùng kẻ bắt cóc đều bị chết.

Tại Hong Kong, nơi có hàng chục nghìn "osin" người Philippines, tờ South China Morning Post đã lên tiếng chỉ trích những kẻ la ó: "Phân biệt chủng tộc không phải một thứ hài hước, thông minh hay đáng để tự hào. Nó thật là xấu hổ."/.
Theo Quốc Thịnh (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.