Phát hiện vật thể lạ trên bề mặt mặt trăng

(PLO)- Tàu thăm dò của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) gần đây phát hiện một vật thể trông như UFO trên bề mặt mặt trăng.
Ngày 16-8, tàu vũ trụ Apollo 12 của NASA thăm dò một vùng bề mặt của mặt trăng thì bất ngờ phát hiện một vật thể lạ, Ufosightingsdaily đưa tin.

Phát hiện vật thể lạ trên bề mặt mặt trăng ảnh 1
Hình ảnh từ tàu vũ trụ cho thấy khối vật thể lạ trông như một UFO. Ảnh: NASA

Khối vật thể này có hình tam giác khổng lồ, có kích cỡ 11-16 m, cao khoảng 1,1 m. Vật thể này có dạng hình hộp, mặt đáy có kích thước khổng lồ. Khi kết nối các cạnh vật thể, có thể thấy nó mang diện mạo như một chiếc phi thuyền không gian.
Nhiều người cho rằng đây có thể là xác của một phi thuyền UFO nào đó tồn tại cách đây đã khoảng 300.000 năm.
Tuy nhiên, một số khác vẫn bác bỏ thông tin này và cho rằng nó chỉ là một khối đá địa chất lạ trên mặt trăng, có cấu tạo địa chất, hình dáng đặc thù.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.