Phát hiện 'đứa bé ma cà rồng' với hòn đá trong miệng

(PLO)- Các nhà khoa học vô cùng sửng sốt khi tìm thấy bộ xương của một “đứa bé ma cà rồng” cổ đại cùng những dấu hiệu của một nghi lễ tâm linh kỳ dị, Daily Mail đưa tin.

Thi thể của đứa bé 10 tuổi được khai quật tại một nghĩa trang dành cho những đứa trẻ qua đời vì bệnh tật ở Rome, Ý. Bộ xương được phát hiện cùng với vô số móng quạ và vạc đồng. Điều khiến các nhà khoa học sửng sốt nằm ở chỗ có một hòn đá lớn được nhét vào bên trong miệng của đứa trẻ theo như cách được lưu truyền để chế ngự ma cà rồng.

Nhà khảo cổ học, GS David Storen tại ĐH Arizona nhận định: “Tôi chưa thấy một phát hiện nào kỳ dị đến thế!”. Còn nghiên cứu sinh Jordan Wilson, một trong những thành viên của đoàn khảo cổ, cho biết: “Tục mai táng kỳ lạ này rất hiếm xuất hiện trong các nền văn hóa cổ đại, đặc biệt là đế chế La Mã. Nó xuất phát từ mối lo ngại người chết sẽ sống dậy và lan truyền bệnh dịch cho người sống”.

Hòn đá được tìm thấy trong hàm đứa bé. Ảnh: Standford University

Các nhà nghiên cứu cho biết người ta đã dùng lực tác động, đưa hòn đá vào bên trong hàm đứa bé. Mặc dù không thể xác định giới tính nhưng những xét nghiệm về bộ xương được mệnh danh “ma cà rồng của Lugnano” tiết lộ rằng đứa trẻ đã bị nhiễm sốt rét trong thời kỳ đại dịch bùng nổ ở La Mã. Hình thức chôn cất mang màu sắc kỳ bí này sẽ ngăn cản việc đứa bé sống lại và gieo rắc bệnh dịch cho dương thế.

Đây là lần đầu tiên một bộ hài cốt trẻ em được phát hiện với đá trong miệng. Những ngôi mộ tương tự từng được tìm thấy nhưng ở nơi khác, gồm một ngôi mộ ở Venice chôn cất một thiếu nữ 16 tuổi được gọi là “ma cà rồng Venice” với gạch trong miệng, được phát hiện năm 2009.

Năm 2007, hài cốt một người đàn ông có niên đại từ thế kỷ 3-4 cũng được tìm thấy ở Northampton, Anh với lưỡi bị lấy ra và thay vào đó là một hòn đá.

Vào năm 2012, ở Bulgaria, các nhà khảo cổ cũng phát hiện bộ xương của một người đàn ông được chôn cất theo hình thức này. Thi thể bị ghim chặt xuống nền đất để giữ ông ta ở lại với thế giới bên kia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.