Phát hiện chuông cổ nặng 2 tạ trên cánh đồng

Đang dùng máy dò kim loại ngoài đồng, một người dân ở xã Nguyễn Trãi (Ân Thi - Hưng Yên) bất ngờ phát hiện một chiếc chuông cổ nặng khoảng 2 tạ với thiết kế, hoa văn lạ.

Người dân thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi (Ân Thi - Hưng Yên) cho biết, ngày 18-1, anh Nguyễn Văn Hóa trong thôn đã đào được quả chuông bằng đồng nặng khoảng 2 tạ, tại vị trí cách Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ nữ tướng Ngọc Chi khoảng 40m. Quả chuông có chiều cao trên 1m, đường kính thân chuông khoảng 80cm, quai chuông có hình đầu rồng, trên thân có văn hoa vân hình rồng.
Người dân địa phương rửa sạch quả chuông đưa về ngôi chùa của thôn để cất giữ (ảnh CTV cung cấp)
Người dân địa phương rửa sạch quả chuông đưa về ngôi chùa của thôn để cất giữ (ảnh CTV cung cấp)
Người dân địa phương rửa sạch quả chuông đưa về ngôi chùa của thôn để cất giữ (ảnh CTV cung cấp)

Ngay sau đó, quả chuông này đã được chính quyền địa phương đưa về chùa Liên Hoa Tự trong thôn để cất giữ.

Trao đổi với báo chí, sư thầy Thích Đàm Oanh, chủ trì chùa Liên Hoa Tự cho biết: “Chiếc chuông này rất khác so với những chiếc chuông mà tôi từng biết. Ở xung quanh quả chuông có khắc chữ Nho, hình Phật. Đế chuông có khắc 53 cánh sen. Đặc biệt, quai của chuông có hình hai con rồng, bốn chân chụm vào nhau giống hình búp sen”.

Quai của chuông là hình hai con rồng, bốn chân chụm vào nhau giống hình búp sen.


Quai của chuông là hình hai con rồng, bốn chân chụm vào nhau giống hình búp sen.

Quai của chuông là hình hai con rồng, bốn chân chụm vào nhau giống hình búp sen.
Quai của chuông là hình hai con rồng, bốn chân chụm vào nhau giống hình búp sen.

Quai của chuông là hình hai con rồng, bốn chân chụm vào nhau giống hình búp sen.

Quai của chuông là hình hai con rồng, bốn chân chụm vào nhau giống hình búp sen.

Người dân thôn Nhân Vũ cho biết, tại thửa ruộng nơi phát hiện ra chuông cổ, những ngày mưa giông sấm sét luôn có hiện tượng sét đánh xuống mặt đất. Cách đây vài năm, cây bạch đàn ở khu vực đó cũng bị sét đánh chết. Thấy hiện tượng như vậy, anh Hóa mới rủ một người bạn thuê máy dò kim loại ra dò tại vị trí đó thì phát hiện chuông cổ.

Theo ông Đặng Xuân Hậu, Trưởng thôn Nhân Vũ, ruộng canh tác của anh Hóa bây giờ vốn là làng Như Kinh, cách nền chùa Như Kinh cũ khoảng 40m. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa hiện không còn nữa. Nhiều năm trước, người dân nơi đây còn tìm thấy bát, đĩa cổ. Năm 2008 cũng tìm thấy đầu Nghê bằng đất nung nhưng sau đó tất cả những cổ vật này đều bị thất lạc.

Được biết, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đang tiến hành mời chuyên gia xác định niên đại và giá trị của chuông đồng nói trên.

Theo Nguyễn Dương (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.