Pháo nổ rền vang trên thánh địa Etihad

(PLO) - Trên sân Etihad tối qua, đoàn quân áo vàng của giáo sư A. Wenger đã có một trận đấu tuyệt vời nhất từ đầu giải, đem về 3 điểm đầy quý giá trước Man City, qua đó chỉ còn cách vị trí thứ 4 của Man United đúng 1 điểm. 

Ra sân với sự thiếu vắng của hai trụ cột quan trọng như Yaya Toure hay Samir Nasri, HLV Manuel Pellegrini đã phải tiếp đón pháo thủ với một đội hình toàn những cầu thủ chơi thiên về sức mạnh như Fernando, Fernandinho, Milner hay Navas trong sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1. Không có sự phục vụ của các cầu thủ chơi sáng tạo, thật không quá ngạc nhiên khi mọi pha tấn công quan trọng đều được tuyến dưới dồn bóng cho nhạc trưởng Silva. Nhưng trong một ngày mà cầu thủ người TBN này chơi dưới phong độ, mọi đường tấn công của anh đều bị những Aaron Ramsey và Coquelin nơi tuyến giữa của pháo thủ bẻ gãy thành công. Sự bế tắc của D.Silva, Aguero lẻ bóng trên hàng công đã phơi bày lên tất cả về một bức tranh của một Man xanh chơi rời rạc, thiếu màu sắc.

Pháo nổ rền vang trên thánh địa Etihad ảnh 1

Cazorla lạnh lùng dứt điểm hạ gục J.Hart

Về phần Asenal, trong trận này Giáo sư đã quyết định đặt trọn niềm tin vào Monreal và Coquein khi để bộ đôi ra sân ngay từ đầu trận. Chính sự tin tưởng này đã khiến họ chơi bóng như lên đồng. Phút 24, trong một pha đi bóng lắc léo, Monreal đã khiến đội trưởng Kompany lóng ngóng phạm lỗi với anh ngay trong vòng cấm địa, đem về cho pháo thủ một quả penalty quý giá. Trên chấm phạt đền, Cazorla lạnh lùng dứt điểm hạ gục J.Hart, phá vỡ thế bế tắc trận đấu trước sự thẫn thờ của các Fan hâm mộ đội chủ nhà. Xem thầy trò ông Wenger thi đấu tối qua, người ta không còn nhận ra một đội bóng chơi tấn công như những đứa trẻ nhỏ. Họ đã rút ra nhiều bài học và bằng chứng là trận đấu tối qua. Mặc dù chỉ kiểm soát thế trận 31%, thế nhưng pháo thủ đã biến cách vô hiệu hóa hoàn toàn một cơn cuồng phong xanh luôn khiến các đối thủ khiếp sợ.

Sau bàn thua, Man xanh thể hiện một thái độ không mấy sốt sắn như mọi khi do nhạc trưởng David Silva bị các tiền vệ phòng ngự Arsenal khóa chặt. Đội chủ sân Etihad đá như mơ ngủ trong khi Arsenal càng đá càng hay. Trong sự bế tắc ấy, những điểm soát le lói đến từ pha dứt điểm ngoài vòng cấm của tiền đạo người Argentina Aguero không đủ để tạo ra một sự bất ngờ cho pháo thủ, khi mà thủ thành Ospina đã xuất sắc bay người cản phá. 

Pháo nổ rền vang trên thánh địa Etihad ảnh 2

Bàn thắng kết liễu đội chủ nhà của Giroud

Hiệp 2 trở lại với sự thay đổi trên hàng công khi Joventic góp mặt. Đội chủ nhà trở lại với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 khi Aguero tìm được đối tác bên cạnh, san sẻ nhiệm vụ ghi bàn. Chính sự thay đổi này, Man City đã phần nào chơi khởi sắc hơn so với hiệp 1. Tốc độ được đội chủ nhà chủ động đẩy lên. Vô vàn những tình huống ăn bàn tốt nhất được Man xanh tạo ra. Nguy hiểm nhất vẫn là tình huống ở phút 60, Navas chuyền ngang đầy nguy hiểm từ hành lang phải, bên trong là Aguero đang âm thầm chờ bóng. Koscielny khẽ chạm banh khiến quả bóng đi lệch chút ít, làm tiền đạo người Argentia bỏ lỡ pha đệm bóng cận thành.

Khi những toan tính còn đang được HLV Pellegrini lẩm nhẩm trong miệng, thì một lần nữa Arsenal lại khiến các CĐV đội chủ nhà phải quặng thắt trên khán đài. Chỉ 7 phút sau pha bóng nguy hiểm mà Aguero bỏ lỡ, Olivier Giroud đã có pha di chuyển cắt mặt Fernando, tung pha dứt điểm hiểm hóc bằng đầu sau quả đá phạt của Cazorla, nhân đôi cách biệt, hạ gục Man xanh. Bàn thắng của tiền đạo người Pháp như một nhát dao đâm chết sự hy vọng của đội chủ nhà mặc dù có lúc họ tưởng chừng như đã có thể san bằng cách biệt.  

Pháo nổ rền vang trên thánh địa Etihad ảnh 3

Một ngày buồn của đội chủ sân Etihad 

4 phút cuối trận, lần lượt những thần tài như Lampard lẫn Dzeko được tung vào sân. Nhưng 4 phút là quá ít ỏi để đoàn quân màu xanh có thể lật ngược tình thế. Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu kết thúc trong niềm vui hoan hỷ của những vị khách đến từ thành London.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.