Phạm Trần Phương với 'Không giờ' gây bão Sing My Song
GN (Tổng hợp)
(PLO)- Sing My Song (Bài hát hay nhất) ra mắt hai tuần đã xuất hiện hai gương mặt mới, hai hiện tượng gây bão mạng "anh chàng" chuyển giới Lê Thiện Hiếu và Phạm Trần Phương.
"Anh chàng" chuyển giới Lê Thiện Hiếu gây sốt với ca khúc tự sáng tác và trình bày "Ông bà tôi" thì Phạm Trần Phương với 0:00 - Không giờ khiến cả bốn huấn luyện viên trầm trồ khen ngợi.
"Không giờ" của Phạm Trần Phương, thí sinh đầu tiên làm cả bốn giám khảo bấm chuông (Nguồn VTV3/YouTube)
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn khen ngợi "Em có một giọng hát rất tuyệt vời. Em biết bỡn cợt, vờn từng câu chữ. Tìm được người viết nhạc, hát với tâm thế nghệ sĩ như em rất là hiếm".
Ca sĩ Phạm Trần Phương - thí sinh của cuộc thi “Sing My Song” là em trai của Thanh Duy Idol. Ảnh DÂN TRÍ
Về ca khúc 0:00 - Không giờ tự sáng tác, theo VTC "Phạm Trần Phương tâm sự, anh sáng tác ca khúc Không giờ vào lúc nửa đêm. Lúc đó, khi đi diễn về, anh cảm thấy mình thật cô độc. Vì ba mẹ đều ở quê nên anh khao khát cảnh được mẹ mở cửa ra đón hay nghe tiếng cha trước khi đi ngủ.
Theo chia sẻ của Phạm Trần Phương, anh sáng tác được khoảng 10 ca khúc, thuộc nhiều thể loại khác nhau chứ không đóng khung trong dòng nhạc dân gian đương đại.
Còn với giọng hát được nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét là "phi giới tính", Phạm Trần Phương cho hay từ khi sinh ra anh đã có chất giọng như thế".
Theo Dân Trí: "Giọng ca rất lạ của anh (Phạm Trần Phương-GN) được nhạc sĩ Đức Trí nhận định là một giọng “countertenor” hiếm có. Nếu quả thực như vậy, thì có lẽ “Sing My Song” đang sở hữu một chất giọng “vàng ròng” mà ngay cả âm nhạc thế giới cũng thường phải “đỏ mắt đi tìm”.
Theo Zing: "Sau khi chương trình phát sóng, dân mạng nhanh chóng tìm ra lý lịch của thí sinh này. Phạm Trần Phương (sinh năm 1992) là em trai của ca sĩ Thanh Duy, hiện là thành viên nhóm nhạc F Band.
Phương từng gây ấn tượng tại Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên bởi sự phá cách, quái lạ. 9X cũng đã tham gia một số cuộc thi như Vietnam’s Got Talent, Giọng hát Việt…".
Phạm Trần Phương chính là em trai ruột của ca sĩ Thanh Duy. Ảnh: NVCC.
Lê Minh Sơn chiêu mộ được Phạm Trần Phương trong tập 2. Ảnh: BTC
Cả hai thí sinh Lê Thiện Hiếu và Phạm Trần Phương cuối cùng đều chọn giám khảo, nhạc sĩ Lê Minh Sơn (ảnh) làm huấn luyện viên cho mình. Ảnh: VTC
Video: Giọng ca 'phi giới tính' khuấy đảo tập 2 'Sing my song'
(VTC News) - Cả 4 HLV của "Sing my song" đều đinh ninh là đang nghe một thí sinh nữ hát nhưng khi tấm màn hạ xuống, họ bất ngờ khi người đứng trên sân khấu lại là một chàng trai.
Tập 2 của Sing my song phát sóng tối 27/11 chứng kiến phần trình diễn bùng nổ của thí sinh Phạm Trần Phương. Với ca khúc Không giờ mang chất liệu âm nhạc dân gian đương đại do chính anh sáng tác, thành viên của nhóm nhạc F Band chinh phục được 4 vị giám khảo.
Trần Phương là thí sinh gây ấn tượng nhất của Sing my song tập 2
Nhạc sĩ Đức Trí thừa nhận, phong cách âm nhạc của Phạm Trần Phương không phù hợp với anh. Tuy nhiên, tác giả Đêm nghe tiếng mưa vẫn gạt cần chọn vì muốn dành cho thí sinh này sự trân trọng. "Bạn có một phần trình diễn rất thú vị" - Đức Trí nói.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn xúc động tâm sự: Anh cảm thấy tự hào vì có Phạm Trần Phương trong cuộc thi. Theo tác giả của Chuồn chuồn ớt, sáng tác của thí sinh này có chút ảnh hưởng của nhạc sĩ Ngọc Đại.
Anh cũng dành nhiều lời khen cho giọng hát của Phạm Trần Phương: "Em có một giọng hát rất tuyệt vời. Em biết bỡn cợt, vờn từng câu chữ. Tìm được người viết nhạc, hát với tâm thế nghệ sĩ như em rất là hiếm"
Lê Minh Sơn không ngại ngần bày tỏ sự khao khát mong có được Phạm Trần Phương về đội của mình. Anh khẳng định sẽ đẩy "cái điên" của thí sinh này lên tới tận cùng.
Video phần trình diễn của Phạm Trần Phương
Phạm Trần Phương tâm sự, anh sáng tác ca khúc Không giờ vào lúc nửa đêm. Lúc đó, khi đi diễn về, anh cảm thấy mình thật cô độc. Vì ba mẹ đều ở quê nên anh khao khát cảnh được mẹ mở cửa ra đón hay nghe tiếng cha trước khi đi ngủ.
Theo chia sẻ của Phạm Trần Phương, anh sáng tác được khoảng 10 ca khúc, thuộc nhiều thể loại khác nhau chứ không đóng khung trong dòng nhạc dân gian đương đại.
Còn với giọng hát được nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét là "phi giới tính", Phạm Trần Phương cho hay, từ khi sinh ra anh đã có chất giọng như thế.
Video: Giọng ca 'phi giới tính' khuấy đảo tập 2 'Sing my song'
(VTC News) - Cả 4 HLV của "Sing my song" đều đinh ninh là đang nghe một thí sinh nữ hát nhưng khi tấm màn hạ xuống, họ bất ngờ khi người đứng trên sân khấu lại là một chàng trai.
Tập 2 của Sing my song phát sóng tối 27/11 chứng kiến phần trình diễn bùng nổ của thí sinh Phạm Trần Phương. Với ca khúc Không giờ mang chất liệu âm nhạc dân gian đương đại do chính anh sáng tác, thành viên của nhóm nhạc F Band chinh phục được 4 vị giám khảo.
Trần Phương là thí sinh gây ấn tượng nhất của Sing my song tập 2
Nhạc sĩ Đức Trí thừa nhận, phong cách âm nhạc của Phạm Trần Phương không phù hợp với anh. Tuy nhiên, tác giả Đêm nghe tiếng mưa vẫn gạt cần chọn vì muốn dành cho thí sinh này sự trân trọng. "Bạn có một phần trình diễn rất thú vị" - Đức Trí nói.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn xúc động tâm sự: Anh cảm thấy tự hào vì có Phạm Trần Phương trong cuộc thi. Theo tác giả của Chuồn chuồn ớt, sáng tác của thí sinh này có chút ảnh hưởng của nhạc sĩ Ngọc Đại.
Anh cũng dành nhiều lời khen cho giọng hát của Phạm Trần Phương: "Em có một giọng hát rất tuyệt vời. Em biết bỡn cợt, vờn từng câu chữ. Tìm được người viết nhạc, hát với tâm thế nghệ sĩ như em rất là hiếm"
Lê Minh Sơn không ngại ngần bày tỏ sự khao khát mong có được Phạm Trần Phương về đội của mình. Anh khẳng định sẽ đẩy "cái điên" của thí sinh này lên tới tận cùng.
Video phần trình diễn của Phạm Trần Phương
Phạm Trần Phương tâm sự, anh sáng tác ca khúc Không giờ vào lúc nửa đêm. Lúc đó, khi đi diễn về, anh cảm thấy mình thật cô độc. Vì ba mẹ đều ở quê nên anh khao khát cảnh được mẹ mở cửa ra đón hay nghe tiếng cha trước khi đi ngủ.
Theo chia sẻ của Phạm Trần Phương, anh sáng tác được khoảng 10 ca khúc, thuộc nhiều thể loại khác nhau chứ không đóng khung trong dòng nhạc dân gian đương đại.
Còn với giọng hát được nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét là "phi giới tính", Phạm Trần Phương cho hay, từ khi sinh ra anh đã có chất giọng như thế.
Video: Giọng ca 'phi giới tính' khuấy đảo tập 2 'Sing my song'
(VTC News) - Cả 4 HLV của "Sing my song" đều đinh ninh là đang nghe một thí sinh nữ hát nhưng khi tấm màn hạ xuống, họ bất ngờ khi người đứng trên sân khấu lại là một chàng trai.
Tập 2 của Sing my song phát sóng tối 27/11 chứng kiến phần trình diễn bùng nổ của thí sinh Phạm Trần Phương. Với ca khúc Không giờ mang chất liệu âm nhạc dân gian đương đại do chính anh sáng tác, thành viên của nhóm nhạc F Band chinh phục được 4 vị giám khảo.
Trần Phương là thí sinh gây ấn tượng nhất của Sing my song tập 2
Nhạc sĩ Đức Trí thừa nhận, phong cách âm nhạc của Phạm Trần Phương không phù hợp với anh. Tuy nhiên, tác giả Đêm nghe tiếng mưa vẫn gạt cần chọn vì muốn dành cho thí sinh này sự trân trọng. "Bạn có một phần trình diễn rất thú vị" - Đức Trí nói.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn xúc động tâm sự: Anh cảm thấy tự hào vì có Phạm Trần Phương trong cuộc thi. Theo tác giả của Chuồn chuồn ớt, sáng tác của thí sinh này có chút ảnh hưởng của nhạc sĩ Ngọc Đại.
Anh cũng dành nhiều lời khen cho giọng hát của Phạm Trần Phương: "Em có một giọng hát rất tuyệt vời. Em biết bỡn cợt, vờn từng câu chữ. Tìm được người viết nhạc, hát với tâm thế nghệ sĩ như em rất là hiếm"
Lê Minh Sơn không ngại ngần bày tỏ sự khao khát mong có được Phạm Trần Phương về đội của mình. Anh khẳng định sẽ đẩy "cái điên" của thí sinh này lên tới tận cùng.
Video phần trình diễn của Phạm Trần Phương
Phạm Trần Phương tâm sự, anh sáng tác ca khúc Không giờ vào lúc nửa đêm. Lúc đó, khi đi diễn về, anh cảm thấy mình thật cô độc. Vì ba mẹ đều ở quê nên anh khao khát cảnh được mẹ mở cửa ra đón hay nghe tiếng cha trước khi đi ngủ.
Theo chia sẻ của Phạm Trần Phương, anh sáng tác được khoảng 10 ca khúc, thuộc nhiều thể loại khác nhau chứ không đóng khung trong dòng nhạc dân gian đương đại.
Còn với giọng hát được nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét là "phi giới tính", Phạm Trần Phương cho hay, từ khi sinh ra anh đã có chất giọng như thế.
Video: Giọng ca 'phi giới tính' khuấy đảo tập 2 'Sing my song'
(VTC News) - Cả 4 HLV của "Sing my song" đều đinh ninh là đang nghe một thí sinh nữ hát nhưng khi tấm màn hạ xuống, họ bất ngờ khi người đứng trên sân khấu lại là một chàng trai.
Tập 2 của Sing my song phát sóng tối 27/11 chứng kiến phần trình diễn bùng nổ của thí sinh Phạm Trần Phương. Với ca khúc Không giờ mang chất liệu âm nhạc dân gian đương đại do chính anh sáng tác, thành viên của nhóm nhạc F Band chinh phục được 4 vị giám khảo.
Trần Phương là thí sinh gây ấn tượng nhất của Sing my song tập 2
Nhạc sĩ Đức Trí thừa nhận, phong cách âm nhạc của Phạm Trần Phương không phù hợp với anh. Tuy nhiên, tác giả Đêm nghe tiếng mưa vẫn gạt cần chọn vì muốn dành cho thí sinh này sự trân trọng. "Bạn có một phần trình diễn rất thú vị" - Đức Trí nói.
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn xúc động tâm sự: Anh cảm thấy tự hào vì có Phạm Trần Phương trong cuộc thi. Theo tác giả của Chuồn chuồn ớt, sáng tác của thí sinh này có chút ảnh hưởng của nhạc sĩ Ngọc Đại.
Anh cũng dành nhiều lời khen cho giọng hát của Phạm Trần Phương: "Em có một giọng hát rất tuyệt vời. Em biết bỡn cợt, vờn từng câu chữ. Tìm được người viết nhạc, hát với tâm thế nghệ sĩ như em rất là hiếm"
Lê Minh Sơn không ngại ngần bày tỏ sự khao khát mong có được Phạm Trần Phương về đội của mình. Anh khẳng định sẽ đẩy "cái điên" của thí sinh này lên tới tận cùng.
Video phần trình diễn của Phạm Trần Phương
Phạm Trần Phương tâm sự, anh sáng tác ca khúc Không giờ vào lúc nửa đêm. Lúc đó, khi đi diễn về, anh cảm thấy mình thật cô độc. Vì ba mẹ đều ở quê nên anh khao khát cảnh được mẹ mở cửa ra đón hay nghe tiếng cha trước khi đi ngủ.
Theo chia sẻ của Phạm Trần Phương, anh sáng tác được khoảng 10 ca khúc, thuộc nhiều thể loại khác nhau chứ không đóng khung trong dòng nhạc dân gian đương đại.
Còn với giọng hát được nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét là "phi giới tính", Phạm Trần Phương cho hay, từ khi sinh ra anh đã có chất giọng như thế.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.