Paul Pogba nói vẫn yêu M.U: Khởi đầu cho ngày trở lại?

(PLO) - Paul Pogba đã để ngỏ cánh cửa cho một sự trở lại đội bóng cũ Manchester United khi tiết lộ anh vẫn yêu CLB mà anh đã rời bỏ để đến Juventus vào năm 2012.

Một loạt đội bóng lớn của Châu Âu trong đó có gã nhà giàu Man City và PSG đang mở cuộc tấn công dữ dội vào nhà vô địch Serie A Juventus để đem về bằng được tiền vệ trẻ người Pháp Paul Pogba. Tuy nhiên, hôm qua Pogba đã bất ngờ đăng đàn bày tỏ tình yêu của mình dành cho đội bóng cũ M.U. Pogba cho biết anh vẫn nuối tiếc vì kế hoạch phát triển sự nghiệp tại M.U gặp dang dở chỉ vì anh không có cơ hội được thi đấu thường xuyên tại đây.

Paul Pogba nói vẫn yêu M.U: Khởi đầu cho ngày trở lại? ảnh 1

Pogba đang là hàng hót ở Châu Âu

“Tôi là người thiếu kiên nhẫn”, Pogba nói trên tạp chí FourFourTwo. “Đó là cảm giác của tôi. HLV (lúc đó là Sir Alex Ferguson) có niềm tin của vào tôi nhưng ông không tạo cho tôi cơ hội thi đấu thường xuyên. Ông ấy nói rằng tôi còn quá trẻ”.

“Ông ấy nói thời gian của bạn sẽ đến nhưng nó đã không đến. Điều đó không có nghĩa là tôi có thể nói xấu về Manchester United. Tôi yêu câu lạc bộ này.”

Với những lời tâm sự như “mời gọi” đó, liệu M.U có nhảy vào cuộc để đưa cầu thủ mà họ mất trắng cho Juventus trở về? Trong lịch sử ít nhất cũng có một trường hợp một câu lạc bộ lớn mất trắng tài năng cho đội bóng khác rồi sau đó phải ngậm bồ hòn bỏ ra hơn 30 triệu bảng để mua lại cầu thủ mà mình đã dày công đào tạo. Đó là trường hợp của Ces Fabregas. Fabregas đã rời bỏ Barcelona đến Arsenal để được thi đấu thường xuyên hơn. Sau đó, chính Barcelona phải bỏ ra hơn 30 triệu bảng mua lại Ces Fabregas từ Arsenal. Lần này, nếu M.U cũng muốn làm như Barcelona, họ phải bỏ ra một số tiền lớn hơn nhiều, ít nhất là 50 triệu bảng Anh cho Pogba.

Hồi tháng 10, tiền vệ 21 tuổi người Pháp đã ký hợp đồng mới với Juventus có thời hạn đến tháng 6 năm 2019. Với bản hợp đồng mới này, mỗi tuần Pogba sẽ bỏ túi 70.000 bảng. Đây là con số có phần khiêm tốn với tài năng đã được thẩm định của Pogba. Số tiền này có lẽ chưa đủ để kiềm chế Pogba nhìn ngó về những “miền đất” màu mỡ khác.

Cầu thủ người Pháp đang được Chelsea, Man City và PSG cũng như Real Madrid liên hệ, nhưng đại diện của anh, Mino Raola thú nhận chưa có lời đề nghị nào đủ sức nặng khiến BLĐ Juventus siêu lòng ngồi vào bàn đàm phán.

“Pogba có giá khoảng 80 triệu euro (khoảng 66 triệu bảng). Anh ấy là một trong những cầu thủ đắt giá nhất thị trường”, Raiola nói trên đài Rai Sport (Italia). “Pogba là một trong những cầu thủ giỏi nhất trong độ tuổi của mình (21 tuổi). Tất nhiên, mức giá chào bán luôn phụ thuộc vào người mua cuối cùng.”

Khi được hỏi về tương lai của Pogba, Tổng giám đốc của Juventus, Giuseppe Marotta nói với Sky (Italia), “Thực tế Pogba là một cầu thủ đầy hứa hẹn. Một số CLB Châu Âu đang theo dõi và tiếp xúc với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi muốn có một đội ngũ mạnh mẽ để cạnh tranh chức vô địch. Với một cầu thủ tài năng và quan trọng như Pogba, chúng tôi không có nhu cầu bán anh ấy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.