Ông lão keo kiệt để lại tài sản cho 6 phụ nữ

Ông Gordon Hewitt, nổi tiếng là keo kiệt ở Anh, vừa qua đời và để lại di chúc với số tài sản gần 400.000 USD cho sáu phụ nữ.

Ông Hewitt đi bán báo để tiết kiệm tiền mua báo, đọc báo trong xe hay nơi công cộng để khỏi tốn tiền điện và nhà ông không hề mở đèn. Vào mùa đông, ông đi đến nhiều nơi có máy sưởi vì không muốn sắm máy sưởi. Ông mặc đi mặc lại vài bộ đồ cũ vì sợ tốn tiền giặt ủi.

Hằng ngày, ông đi ăn sáng và trưa miễn phí tại các nhà thờ, hoặc phụ hàng xóm nấu ăn để được uống trà và ăn tối miễn phí. Ông có hai bà vợ đều đã ly dị.Cảnh sát phát hiện ông Hewitt chết trên ghế bành tại nhà trong mùa đông lạnh lẽo.

Theo DUY PHÚC ( TTO, Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.