Ong khổng lồ giết chết 28 người Trung Quốc

Ít nhất 28 người thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã tử vong sau khi bị bầy ong khổng lồ châu Á tấn công vào những tuần gần đây, theo trang Francetv Info.

Ong khổng lồ giết chết 28 người Trung Quốc ảnh 1

Nọc độc của ong khổng lồ châu Á được coi là nguy hiểm nhất - Ảnh: Guillos.fr

Báo địa phương cho biết cuộc tấn công lần này đã giết chết nhiều người Trung Quốc dù nước này thường bị những bầy ong khổng lồ bao vây. Loài ong này có tên Vespa mandarinia nhưng được biết đến dưới tên gọi “ong khổng lồ châu Á”.

Với chiều dài gần 5cm, chúng được xem là loài ong lớn nhất và nguy hiểm nhất. Nọc độc của chúng tấn công vào hệ thần kinh và đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời sau khi bị đốt.

Theo trang South China Morning Post, chính quyền địa phương luôn khuyến cáo người dân nên đi khám bác sĩ nếu bị ong chích 10 lần, còn khi bị chích 30 lần thì phải đến bệnh viện ngay để được điều trị khẩn cấp.

Theo Hà An (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.