Olympic VN tiếp tục hy vọng, Hàn Quốc, Uzbekistan 'đại chiến'

(PLO)- Việc nhất bảng D đã giúp Olympic Việt Nam liên tục gặp đối thủ dễ chịu hơn so với nhánh còn lại ở Asiad 18.

Sau khi đánh bại Bahrain ở vòng 16 đội, Olympic Việt Nam tiếp tục dễ thở ở tứ kết hơn so với việc Hàn Quốc và Uzbekistan phải “một mất một còn” ở vòng này.

Son Heung-min trong trận Hàn Quốc đánh bại Iran

Việc không đạt mục tiêu nhất bảng E đã đẩy nhà đương kim vô địch Hàn Quốc liên tục gặp “hàng khủng” ở vòng Knock out. Ở vòng 16 đội nếu Việt Nam đánh bại Bahrain thì Hàn Quốc cũng thắng đội bóng bốn lần vô địch Asiad là Olympic Iran 2-0. Đó là một trận đấu hay.

Sao Tottenham Son Heung-min không ghi bàn cho Hàn Quốc nhưng bù lại có Hwang Ui-jo và “Messi Hàn” Lee Seong-woo hai lần chọc thủng lưới đối phương để đặt vé cho nhà đương kim vô địch vào tứ kết.

Văn Đức trong trận gặp Bahrain

Nếu như trước đây, Olympic Việt Nam không thắng được Nhật phải ở vào thề nhì bảng D thì đã rơi vào nhánh còn lại khắc nghiệt cực kỳ như Hàn Quốc đang gặp phải. Cũng rất may mắn là thầy trò HLV Park Hang-seo đã toàn thắng bảng D để lên ngôi đầu và liên tục gặp các đối thủ…dễ thở.

Tại tứ kết Olympic Việt Nam sẽ gặp Syria, một đối thủ mà lực lượng của họ gồm hầu hết các cầu thủ đã từng chạm trán với U-23 Việt Nam tại VCK U-23 châu Á hồi đầu năm tại Thường Châu.

Lần đó U-23 Việt Nam đã gặp Syria ở trận cuối cùng vòng bảng, hai đội hòa nhau 0-0. Việt Nam vào tứ kết với ngôi nhì bảng sau Hàn Quốc và làm nên lịch sử.

Olympic Syria là một đội bóng giàu tinh thần chiến đấu đến từ một quốc gia khói lửa chiến tranh triền miên biến họ trở lên gan lì, quả cảm và anh dũng hơn.

Dù thế nào thì Việt Nam gặp Syria ở tứ kết cũng có nhiều hy vọng hơn. Syria chơi cứng cựa hơn Bahrain rất nhiều và việc thắng được họ là điều cực kỳ khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.