Oliver Bierhoff: 'Đức sẽ… mỉm cười'

(PLO)- Trước khi gặp Ý thì cả trưởng đoàn Đức Oliver Bierhoff và HLV Joachim Loew đều làm công tác tư tưởng học trò là đừng nghĩ đến quá khứ đầy ác mộng khi Đức chạm trán với Ý mà hãy tập trung vào trận đấu này mà thôi.

Cựu trung phong tuyển Đức vô địch Euro 1996, trưởng đoàn tuyển Đức Oliver Bierhoff  tin rằng Đức sẽ mỉm cười sau trận  gặp Ý tại tứ kết.

Bierhoff cho rằng tuyển Đức không nên bị phân tán bởi quá khứ

Bierhoff cũng chỉ ra rằng trong quá khứ thì tuyển Ý là ác mộng với tuyển Đức. Người Ý thường thắng Đức tại các trận knock out, gần đây nhất là hai trận bán kết World Cup 2006 và Euro 2012.

Tuy nhiên Bierhoff cũng khuyên các đàn em rằng hãy mỉm cười trước và sau trận và cố gắng thực hiện nó vì hiện nay Đức đang là nhà vô địch thế giới, không có lý do gì sợ bất kỳ đội nào.

Oliver Bierhoff cũng nói thêm là Đức phải nỗ lực, vượt qua chính mình thì mới mong có điều tốt đẹp trước tuyển Ý.  Lịch sử thì tuyển Đức luôn làm được điều đó. Cựu trung phong thừa nhận tuyển Ý lần này còn mạnh hơn cả năm 2012 khi họ đánh bại Đức 2-1 ở bán kết Euro năm  đó. Nhưng các tuyển thủ Đức đừng quá suy nghĩ về điều đó. Các cầu thủ Đức phải nghĩ rằng cả hai vào trận xuất phát từ… số 0, đừng nghĩ về quá khứ vì nó chẳng giải quyết được gì.

Bierhof đánh giá cao bộ khung bộ ba phòng ngự BBC (Barzagli, Banucci và Chiellini) của Juventus, họ rất chắc chắn và dày dạn kinh nghiệm cùng với sự thành công của Juventus trong năm mùa bóng qua.

Tuy nhiên, Oliver Bierhoff cũng chỉ ra rằng người Ý đến với Euro mà mất nhiều trụ cột ở tuyến tiền vệ. Đã thế, ở trận tứ kết gặp Đức, người Ý còn chịu thiệt thòi về nhân sự khi Motta bị treo giò vì thẻ phạt, còn De Rossi cùng Candreva bị chấn thương nhiều khả năng không thể bình phục kịp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.