(PLO) - Một người bị bạch tạng tại Tanzania có thể bị cướp mất mạng sống bất cứ lúc nào để phục vụ cho nhu cầu “mê tín” của một số nhân vật chóp bu của đất nước.
Bị đối xử tàn tệ
Nạn nhân Pendo Sengerema, 15 tuổi, bị tấn công hồi tháng 8-2014
Chưa biết từ khi nào giới chức địa phương bắt đầu ghi nhận những vụ tấn công nhằm cướp đi bộ phận cơ thể của người bạch tạng, nhưng ước tính sơ bộ đã có 74 trường hợp bị giết và 59 vụ tấn công nhưng may mắn sống sót. Thậm chí, đến chết những người này cũng cũng không được yên thân. Theo Daily Mail, 16 ngôi mộ đã bị quật lên và xác người thì biến mất “bí ẩn”.
Gia đình có thể sẵn sàng gạt bỏ “máu mủ tình thâm” để rao bán người thân không may mắc bệnh bạch tạng cho bọn buôn người hoặc những tay phù thủy độc ác.
Một phụ nữ 38 tuổi bị mắc chứng bệnh hiếm này cũng bị chồng “chặt lìa” cánh tay trước sự chứng kiến của đứa con gái 8 tuổi.
Một vài nạn nhân bạch tạng chịu cảnh mất tay chân vì những kẻ rao bán bộ phận cơ thể từ 3.000-4.000 USD
Một trường hợp khác, bé Matonange, 10 tuổi cũng bị hai kẻ đàn ông tấn công khi cậu trên đường từ trường về nhà với bạn. Theo lời kể của Matanange, bọn họ đã chặt đứt cánh tay cậu trước khi chạy vào rừng cùng với “chiến lợi phẩm”.
Tờ Daily Mail (Anh) cho biết tất cả những trường hợp bắt cóc hoặc chém giết đều nhận lãnh sự dửng dưng của những người hàng xóm hoặc những người có quen biết đến nạn nhân.
Tuy nhiên, một khi ngay cả cha mẹ, anh chị em, vợ chồng trong gia đình còn không tiếc thương mà còn bán rẻ người thân của mình thì mọi chuyện đã trở thành vấn đề vô cùng nhức nhối của toàn xã hội Tanzania.
Mê tín dị đoan đến mất nhân tính
Những trẻ sơ sinh mắc bệnh bạch tạng đứng trước tương lai không bình yên
Theo Daily Mail, dân gian Tanzania cho rằng căn bệnh bạch tạng được xem như một lời nguyền, người mắc chứng này được xem như “ma hiện hình” sẽ cuốn phăng hoặc san phẳng đất nước, rồi đến châu Phi và cả Trái Đất.
Một số quan niệm mê tín dị đoan được truyền miệng trong xã hội Tanzania còn cho rằng chỉ một bộ phận thân thể người bị bạch tạng cũng có thể khiến chủ sở hữu trở nên giàu có, quyền lực, thành công và may mắn.
Theo đó, một đại bộ phận các doanh nhân, chính trị gia, thầy pháp đều xem người bạch tạng như thứ hàng không hơn không kém. Các thầy phù thủy sẽ sử dụng bộ phận cơ thể của những người này như một bùa mê, có thể trở thành bùa hộ mệnh xua đuổi tà ma và quỉ dữ.
Ông Josephat Torner, nhà hoạt động xã hội vì người bạch tạng
Ghi nhận từ Daily Mail cho thấy một người Tanzania sẵn sàng chi từ 3.000-4.000 USD để sở hữu một cánh tay và 75.000 USD nếu muốn “rinh” về nhà cả một thân thể còn nguyên hoặc đã chết.
Chủ yếu tệ nạn thường thấy sẽ là giật lấy tay người bạch tạng. Còn trong nhiều trường hợp khác, nạn nhân có thể bị chặt đầu, bị cắt mất tai, bộ phận sinh dục hoặc chịu nạn tùng xẻo thân thể rất ghê rợn. Theo quan niệm dân gian, những gì họ gây ra cho người bạch tạng càng tàn ác bao nhiêu thì ước muốn càng linh ứng và có giá trị bấy nhiêu.
Tuy nhiên theo nhận định của nhiều nhà hoạt động xã hội, chẳng qua nạn truy lùng và thảm sát người bạch tạng thực chất chỉ là kết quả của định kiến và sự kỳ thị của những người da đen Tanzania bình thường.
“Con sâu làm rầu nồi canh”
Trẻ em và người lớn bị bạch tạng tại trung tâm bảo trợ
Josephat Torner, một nhà hoạt động xã hội và cũng là người bạch tạng, cho rằng những quan chức nước này có dính líu đến đường dây buôn bán người bạch tạng ở châu Phi. Thông qua những người môi giới, tùy mức độ “chịu chi”, những người này có thể sở hữu một phần hay cả thân thể người bị bạch tạng.
Ông Torner cho hay: “Với một đất nước đứng thứ 25 những quốc gia nghèo nhất thế giới, duy nhất những người có nhiều tiền mặt như chính trị gia hoặc các doanh nhân giàu mới có thể làm việc này”.
Đến nay chỉ có 10 người bị xử án vì tội hành quyết và tra tấn người bạch tạng, nhưng trong số họ không ai thực sự là những nhân vật đứng ra bỏ tiền mua “linh vật”. Mặt khác, không ai trong nhóm bị xét xử chịu khai nhận những kẻ giấu mặt nhưng là chủ mưu, thậm chí có người còn chịu chấp nhận án tử.
Bình thường khi đợt bầu cử đến, những ai mắc bệnh bạch tạng đều lâm vào thế khốn khổ, theo ông Torner. Nơi an toàn duy nhất cho những người bị xã hội hắt hủi là các trung tâm xã hội được xây dựng rải khắp đất nước với dãy rào và tường cao kiên cố.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Với những người tin vào tâm linh, cảm giác bất an lạnh sống lưng khi bước vào các tòa nhà cũ thường bị coi là dấu hiệu của những vong hồn lảng vảng.
(PLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng người dân hái rau dại, một công viên tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã vận hành robot tuần tra với những lời cảnh báo vô cùng hài hước.
(PLO)- Tin đồn lưu truyền bấy lâu nay về việc Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc) sử dụng 600.000 tấn máu heo mỗi năm để "trừ tà" cuối cùng đã có lời giải đáp.
(PLO)- Nghiên cứu trên Nature Communications cho thấy vết nứt Đông Phi đã chạm ngưỡng tới hạn, có thể tách đôi lục địa và hình thành đại dương mới trong vài triệu năm tới.
(PLO)- Nằm ngay dưới lườn của hàng ngàn con tàu đang mắc kẹt ở eo biển Hormuz, một "thế giới ngầm" khổng lồ và mong manh đang bị đẩy đến bờ vực diệt vong…
(PLO)- Một idol Nhật gây tranh cãi khi cung cấp “dịch vụ ngửi nách” cho người hâm mộ, phơi bày góc khuất khắc nghiệt và áp lực của ngành thần tượng underground hiện nay.
(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.
(PLO)- Câu chuyện truyền cảm hứng của nữ phi hành gia duy nhất trong sứ mệnh Artemis II không chỉ là hành trình chinh phục không gian mà còn mang đậm dấu ấn của sự kiên cường và tinh tế của phụ nữ.
(PLO)- Trong những tháng đầu năm 2026, hiện tượng thiên thạch bùng phát thành "cầu lửa" xuất hiện với tần suất dày đặc bất thường, kéo theo nhiều luồng tranh luận từ các chuyên gia thiên văn học.
(PLO)- Cậu bé 9 tuổi ở Trung Quốc mang phần thịt từ canteen trường về nuôi ông 73 tuổi, câu chuyện thu hút hàng chục triệu lượt xem, khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh.
(PLO)- Tổ chức Bảo tồn Biển Campuchia (MCC) cho biết một cá thể cá mập voi thuộc diện nguy cấp vừa được phát hiện tại quần đảo Koh Sdach, qua đó minh chứng cho tầm quan trọng của các nỗ lực bảo tồn biển.
(PLO)- Các nhà khoa học Ai Cập phát hiện loài tổ tiên mới của vượn lớn sống cách đây 18 triệu năm, mở thêm manh mối quan trọng về nguồn gốc tiến hóa linh trưởng hiện đại.
(PLO)- Một nữ Trung sĩ tại Phòng Cảnh sát khu vực Avon và Somerset (Anh) dùng mánh khoé riêng để giả vờ làm việc năng suất hơn gấp nhiều lần các đồng nghiệp dù thực chất cô dành thời gian để giải quyết các vấn đề cá nhân.