Nước mắt và nụ cười ở giải Thanh niên Sinh viên Việt Nam

(PLO)- Sau hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, cuộc chơi bóng đá của giới sinh viên cả nước đã gọi tên bốn đội bóng mạnh nhất vào loạt trận bán kết ngày 24-3 trên sân vận động trường ĐH Tôn Đức Thắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bốn trận tứ kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I – 2023 đã trôi qua giàu cảm xúc, với nước mắt nuối tiếc và nụ cười trong niềm hạnh phúc ngất ngây của những người thắng cuộc. Có đến hai trận đấu quá kịch tính phải giải quyết trên chấm luân lưu 11 mét cân não và chuyện thắng thua chỉ xảy ra trong gang tấc.

Ngoạn mục và gay cấn nhất ở loạt tứ kết theo chúng tôi là cuộc đối đầu giữa ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội và ĐH Thủy Lợi cùng đến từ miền Bắc. Trận derby căng thẳng với những pha bóng quyết liệt có khi khiến trọng tài phải rút cả thẻ đỏ cùng nhiều chiếc thẻ vàng.

Thủ môn Thanh Phúc của ĐH Thủy Lợi trở thành người hùng khi góp công lớn giúp đội nhà giành vé chơi bán kết. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Thủ môn Thanh Phúc của ĐH Thủy Lợi trở thành người hùng khi góp công lớn giúp đội nhà giành vé chơi bán kết. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Nhà đương kim vô địch futsal sinh viên miền Bắc là trường ĐH Thủy Lợi chơi rất năng nổ nhưng đã vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của đội bạn, đành dắt nhau đến chấm phạt đền may rủi sau 80 không bàn thắng. Đáng chú ý nhất là trong phút bù giờ, ĐH Thủy Lợi đưa thủ môn Lê Thanh Phúc vào thay để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu 11m.

Và chính “người hùng” Thanh Phúc chỉ vào sân vào phút đã cản phá một quả 11 mét khiến một cầu thủ khác của ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội lúng túng sút hỏng sau đó, giúp đội nhà ĐH Thủy Lợi vào bán kết với chiến thắng 4-2. Thanh Phúc cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu dù chỉ chơi vài phút ít ỏi.

Niềm hạnh phúc của các cầu thủ sinh viên Thủy Lợi sau khi thắng trận derby. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Niềm hạnh phúc của các cầu thủ sinh viên Thủy Lợi sau khi thắng trận derby. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Một trận tứ kết khác cũng phải đưa nhau đến chấm 11 mét là cuộc đụng độ giữa ĐH Văn Lang và ĐH Huế. Cả hai chơi giằng co với những pha đôi công ăn miếng trả miếng. Với những cá nhân nổi bật, ĐH Huế có bàn mở điểm cuối hiệp một do công của Văn Đô. Nhưng mới đầu hiệp hai, Anh Vũ sút trong vòng cấm địa chạm chân một hậu vệ làm đổi hướng khiến thủ môn người Lào Phonesavath bất lực, san bằng 1-1 cho ĐH Văn Lang.

Đội ĐH Huế cuối cùng đã giành chiến thắng nghẹt thở đội bạn trên chấm luân lưu 11 mét với tỉ số 4-3 để ghi tên mình vào bán kết. Thật khó diễn tả niềm vui chiến thắng thót tim của các chàng trai trẻ đến từ Huế trong khi ứng cử viên ĐH Văn Lang ngậm ngùi chia tay cuộc chơi lớn.

ĐH Huế ngăn bước tiến của ứng cử viên ĐH Văn Lang. Ảnh: ANH NGUYÊN.

ĐH Huế ngăn bước tiến của ứng cử viên ĐH Văn Lang. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Hai trận tứ kết còn lại, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM tỏ ra quá mạnh trước ĐH Nông Lâm của HLV Hoàng Vũ đã giành chiến thắng đậm đà 3-0. Lần lượt Trí Hiếu ghi bàn mở tỉ số cho ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, trước khi Điểu Huỳnh và đội trưởng Lê Thanh Trường ấn định kết quả cho đội nhà.

Trong khi đó, chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng chỉ thắng sít sao ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhờ công của “ngoại binh” người Nigeria ghi ở phút 32. Olula Praisegod có một cú sút sấm sét phá lưới đối phương giúp đội nhà đi tiếp trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 5.000 sinh viên nhà ngồi kín các khán đài.

Cầu thủ ngoại Olula Praisegod người Nigeria giành cú đúp giải thưởng ở trận tứ kết. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Cầu thủ ngoại Olula Praisegod người Nigeria giành cú đúp giải thưởng ở trận tứ kết. Ảnh: ANH NGUYÊN.

Bán kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I – 2023 hứa hẹn những kịch tính và diễn biến khó lường vào chiều 24-3 cũng trên sân trường ĐH Tôn Đức Thắng. Vào lúc 15 giờ 30 ĐH Thuỷ Lợi gặp gỡ chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng và trận bán kết 2 lúc 17 giờ 45: ĐH Sư Phạm TDTT TP.HCM - ĐH Huế. Các trận đấu này đều có truyền hình trực tiếp trên FPT Play và Truyền hình Thanh Niên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.