Nước chưa rút hết, người dân TP.HCM 'sống chung với lũ'

(PLO)- Hai cơn mưa khá lớn kế tiếp trong ngày 26 và 27-9 đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập, đến ngày 28-9, nhiều nơi biển nước vẫn còn mênh mông.
Hai trận mưa lớn ngày 26 và 27-9 đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nước, trong đó đường Lương Định Của (quận 2, TP.HCM) nhiều nơi bị ngập sâu, nước rút chậm.

Con đường biến thành biển nước sau hai cơn mưa lớn liên tục trong ngày 26 và 27-9. 

Mỗi khi có ô tô chạy qua, từng sóng nước lớn khiến cho những người đi xe máy khó giữ được tay lái vững vàng .

Đến ngày 28-9, tuyến đường này vẫn ngập sâu kéo dài khoảng 4 km, có nơi nước ngập đến 1 m. Đây được cho là điểm ngập khá nặng của TP. Tuy nhiên, tuyến đường này là tuyến đường nối trung tâm TP với quận Thủ Đức, quận 9, quận 2… với lượng phương tiện khá đông. Tuy nhiên, nước ngập mênh mông khiến tuyến đường thành biển.

Đi qua quãng đường khoảng 4 km bị ngập nước, không ít xe bị chết máy.

Theo ghi nhận trong ngày 28-9, nhiều phương tiện, người tham gia giao thông phải rất vất vả mới có thể đi qua tuyến đường này.

Tuy nhiên, đây là tuyến đường quan trọng nối quận 2, quận 9... với trung tâm TP.

Nhiều xe máy, ô tô bị chết máy dọc đường… Một số người điều khiển phải dắt bộ, số khác phải thuê các phương tiện cứu hộ để di chuyển phương tiện.

Tuyến đường tập trung khá lớn lượng phương tiện đi lại. Không ít người điều khiển phương tiện bị chết máy, nhờ người đi đường đẩy hộ.

Những người đi đường phải rất cẩn thận vì sợ ngã, mỗi khi có ô tô chạy qua, sóng nước đánh dữ dội khiến một số người suýt ngã.

Tuy nhiên, việc đẩy xe trong làn nước lớn cũng gặp không ít khó khăn.

Trong khi đó, một số nhà dân hai bên đường cũng bị ngập nặng liên tục trong hai ngày. Nhiều đồ đạc, tài sản bị nhấn chìm trong làn nước đục, cuộc sống bị đảo lộn.

Trong khi đó, nước lớn cũng tràn vào nhà dân khu vực hai bên đường.

Nước ngập sâu, nhấn chìm nhiều tài sản, đồ đạc của người dân.

Nước lớn ngập liên tục trong nhiều ngày khiến người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt, cuộc sống bị đảo lộn. 

Bà Ngô Thị Hồng (72 tuổi, quận 2) cho biết nhà mình ngập nước đã hai ngày nay. "Nước tràn vào như . Tôi phải kê giường lên cao để lấy chỗ nằm. Nhà vệ sinh, nhà tắm cũng ngập, không biết phải làm thế nào" - bà Hồng than. 

Nhiều người dân cố gắng di dời đồ đạc, tài sản lên nơi cao ráo, tránh bị hư hỏng. Nhưng đây chỉ là tạm thời, nếu nước ngập lâu thì không biết phải làm như thế nào" - một người dân nói.

Khi vượt qua được khu vực ngập nước, nhiều phương tiện bị hư hỏng, chết máy. Người dân phải tự tìm cách khắc phục hoặc dắt bộ tìm chỗ sửa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.