Nữ tiếp viên bị đánh bầm mắt vì nhắc khách mở nhạc nhỏ

(PLO)- Nhắc nhở nam hành khách khoảng 37 tuổi trên xe buýt giảm tiếng nhạc gây ồn, nữ tiếp viên bị hành hung đến nhập viện.

Tối ngày 4-8, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết đã nắm bắt được thông tin về một nữ tiếp viên xe buýt số 65 bị khách tấn công. Vụ việc xảy ra vào 8 giờ 15 phút cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, xe buýt tuyến 65 chạy từ Công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM) về An Sương. Khi xe đến một trạm dừng thì nam hành khách khoảng 37 tuổi lên xe. Người này ổn định chỗ ngồi rồi bật nhạc lớn tiếng gây ồn ào.

Do nam hành khách ngồi gần tài xế, tiếng nhạc khiến người này khó tập trung lái xe nên nữ tiếp viên L.T.N.O. đến nhắc nhở.

Nam thanh niên bất hợp tác, to tiếng. Đỉnh điểm người này tấn công nữ tiếp viên khiến người này hoảng loạn kêu cứu.

Nam thanh niên sau đó mau chóng rời đi, nữ tiếp viên bị đánh bầm mắt bên trái.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để thăm khám vết thương. Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm