Nữ sinh Nhật Bản dùng rìu giết người … ‘vì thích thế’

(PLO) - Sau nhiều lần dùng rìu đánh bà cụ 77 tuổi Tomoko Mori, cô sinh viên thuộc trường đại học Nagoya danh tiếng của Nhật đã siết cổ bà tới chết chỉ vì “bà ấy vẫn chưa chết hẳn”.
Hãng tin Asahi Shimnun (Nhật bản) hôm 28-1 cho biết, một nữ sinh 19 tuổi đã dùng rìu và khăn choàng cổ để sát hại một bà cụ chỉ vì “cô muốn giết một ai đó”. 

Thủ phạm bị bắt giữ hôm 27-1 và khai báo với các nhà điều tra rằng: “Từ khi còn nhỏ, tôi chỉ muốn giết chết một ai đó. Có thể là bất cứ ai”. Bà Mori là người đã nhiều lần thuyết phục cô gái trẻ tham gia vào một nhóm tôn giáo. 

 Nhật Bản là một trong những đất nước có tỉ lệ tội phạm giết người thấp nhất (Ảnh minh họa)

Tờ Jiji Press đưa tin, vụ việc xảy ra tại căn hộ của sinh viên ở Nagoya, trung tâm Nhật Bản, tang vật gây án là chiếc rìu được cho là được mua từ một học sinh trung học khác.

Ngay trong ngày xảy ra án mạng, thủ phạm đã viết trên Twiter tự hào: “Cuối cùng tôi cũng đã làm điều đó”. Danh tính của nữ sinh giết người vẫn chưa được tiết lộ bởi vì cô là người chưa đủ tuổi vị thành niên theo luật pháp Nhật Bản.
Nhật Bản là một trong những nước có tỉ lệ tội phạm thấp nhất và các vụ giết người cũng không phổ biến. Tuy nhiên, các vụ giết người hiếm hoi này lại trở thành vấn đề nổi cộm do tính chất tàn bạo của nó. Hồi tháng 8, một nữ sinh 16 tuổi thú nhận đã chặt đầu người bạn cùng lớp của cô chỉ vì “cô chỉ muốn mổ xẻ một ai đó”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.