Nóng: Juventus đồng ý bán Pogba cho MU, giá kỷ lục thế giới

(PLO)- “Lão bà” Juventus cuối cùng cũng đồng ý bán Paul Pogba cho Manchester United nhưng cái giá để đưa tiền vệ người Pháp trở lại Old Trafford là không hề rẻ.

Theo đó, Man United đã đồng ý chi khoản tiền kỷ lục lên đến 105 triệu bảng Anh để mua Pogba.

Thương vụ Pogba chuyển đến MU gần như đã hoàn tất.

Cả MU lẫn Juventus cùng người đại diện của Pogba là Mino Raiaola đều rất tích cực đàm phán để sớm hoàn tất thương vụ kỷ lục này. Ban đầu, Man. Utd chỉ đưa ra lời đề nghị 90 triệu bảng Anh cho Pogba nhưng lập tức bị Juve từ chối.

Ngay sau đó, MU tỏ rõ quyết tâm của mình khi nâng giá lên 105 triệu bảng Anh (kể cả phụ phí) và Juventus không còn cách nào khác là phải đồng ý bán. Nếu mọi việc suôn sẻ thì thương vụ này chính thức tạo nên kỷ lục thế giới về giá chuyển nhượng, vượt qua vụ Bale từ Tottenham đến Real với giá 86 triệu bảng Anh.

Theo tờ L`Equipe (Pháp), Pogba cũng đã hoàn tất mọi thỏa thuận cá nhân với MU. Anh sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn năm năm, hưởng mức lương 210.000 bảng Anh/tuần.

Bên cạnh đó, tờ SunSport (Anh) cũng thông tin Pogba đã thông báo với chủ nhà ở Turin là anh sẽ rời khỏi đó. Đồng thời, Pogba cũng đang gấp rút tìm kiếm ngôi nhà mới ở Manchester.

Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, “siêu cò” Mino Raiaola có thể nhận được hơn 20 triệu bảng Anh cho thương vụ này.

Pogba và "siêu cò" Raiaola.

Pogba, 23 tuổi, hiện trong kỳ nghỉ của mình tại Miami cùng với người bạn thân Romelu Lukaku. Anh chính là cầu thủ của MU trước đây, vì bất mãn không được ra sân thường xuyên cũng như không được đáp ứng về vấn đề lương bổng, Pogba đã nghe theo lời siêu cò Raiaola sang Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2012. Và giờ đây, MU phải bỏ ra hơn 100 triệu bảng để mua lại cầu thủ trước đây của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.