Nổi tiếng và tai tiếng

Thời gian gần đây nổi lên một hiện tượng khá lạ trong giới showbiz: Nhiều người tự tạo những scandal để được nổi tiếng.

Có cô người mẫu chụp ảnh nude bên suối gọi là để bảo vệ môi trường. Cô thì chụp ảnh nude với… ngựa trông hết sức phản cảm. Người thì dựng lên chuyện tình giả với một người nổi tiếng nào đó để được phản bác, phê phán và… nổi tiếng. Dẫu đó là tai tiếng nhưng dù sao cũng được nhiều người biết đến. Nếu khen thì tốt mà chê cũng được. Và không ít người tự dựng scandal đã thành công khi có vài đạo diễn biết đến và mời vào một vài vai phụ trong phim truyền hình. Thế là nổi tiếng ngay.

Điều bất ngờ nhất là có người đã nổi tiếng, làm chuyện quấy là đạo nhạc. Thế nhưng người hâm mộ ngày càng đông. Đó là anh chàng ca nhạc sĩ Sơn Tùng M-TP (chỉ cái tên đã là một “âm mưu” làm khác người để gây chú ý. Một cách PR có nghề, mặc dù tuổi mới mười tám đôi mươi), dù đã từng đoạt giải Bài hát yêu thích với các ca khúc Cơn mưa ngang qua và đặc biệt ca khúc Em của ngày hôm quađã đạt được kỷ lục khủng của làng VPop với 185 triệu lượt người nghe nhạc trực tuyến sau một năm phát hành! Nhưng rồi người ta phát hiện ra tác giả đã đạo beat của ca khúc Hàn QuốcEverynight.

Vụ này chưa xong thì ca khúc kế tiếp của ca sĩ mới này lại dính tiếp chuyện đạo nhạc với ca khúc nổi đình đám Chắc ai đó sẽ về đạt năm triệu lượt người nghe sau 24 giờ! Ca khúc này được cho là đạo nhạc từ Because I miss You. Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo hộ quyền tác giả âm nhạc, đã đề nghị cấm phát hành ca khúc này bởi nó vi phạm quyền tác giả quốc tế. Cộng đồng fan quốc tế gọi tác giả ca khúcChắc ai đó… là “kẻ ăn cắp nhạc chuyên nghiệp”. Còn nhạc sĩ Trương Ngọc Minh cho rằng ca khúc Chắc ai đó… giống ca khúc Because I miss You đến 80%, cả về giai điệu lẫn phối beat. Một nhạc sĩ tên tuổi khác là Đỗ Bảo cũng xác nhận Sơn Tùng M-TP đạo nhạc. Điều đáng nói là khi những nhà chuyên môn càng khẳng định ca khúc đó đạo nhạc thì lượng fan càng tăng, mỗi ngày tăng thêm hàng vạn!

Có gì không bình thường trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay. Giống cách nay ít lâu, nhiều vụ lùm xùm liên quan tới Đàm Vĩnh Hưng, tưởng rằng anh chàng ca sĩ này sẽ mất giá nhưng ngược lại, số fan anh ta ngày càng đông, cát-sê cũng không hề giảm.

Nêu vài chuyện trên không phải vì mấy ngôi sao ca nhạc cũ mới đó, mà là để gióng lên tiếng chuông về một trào lưu coi thường dư luận. Rất đáng báo động một quan niệm thực dụng, coi thường mọi thứ, khi một bộ phận người trẻ hôm nay bằng mọi giá đạt được mục đích, bất chấp liêm sỉ. Những nhà nghiên cứu xã hội, những nhà giáo dục hãy bắt tay ngay vào việc tìm giải pháp loại trừ dần những quan niệm thực dụng và vô cảm đáng sợ này.

PHẠM CHU SA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.