Nỗi niềm của bà cụ nhặt ve chai làm bạn với bầy chó mèo

(PLO)- Không ít người nghẹn ngào khi nghe tâm sự của cụ Tuyết: 'Ước cái gì, giờ ước mình được mạnh giỏi à, khỏe mạnh là được rồi. Muốn gì cũng không có, ai cho đâu mà muốn. Mình biết thân mình vậy rồi… nên thôi'.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là những tâm sự của cụ Nguyễn Thị Ánh Tuyết (hơn 60 tuổi), cụ thường được bà con lối xóm gọi với cái tên hết sức mộc mạc như Tuyết giác hơi hay Tuyết ve chai.

Có cơ hội tìm gặp và lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống khó khăn, mouj người đều bất ngờ trước sự vô tư nhưng đầy mạnh mẽ trong nụ cười của cụ Tuyết.

Cụ Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Ảnh: BEE

Cụ Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Ảnh: BEE

Khi biết cuộc sống đơn chiếc của cụ Tuyết, mọi người không khỏi thắc mắc: muôn vàn khó khăn, vất vả, làm sao cụ có thể tự mình vượt qua?

Mỗi buổi sáng, cụ Tuyết với dáng người nhỏ nhắn đạp chiếc xe lạch cạch rong ruổi khắp nơi, lượm từng cái chai nhựa, tấm bìa carton mà người ta xem là rác để đem về làm “của cải” cho mình.

Căn nhà đầy ắp ve chai của cụ Tuyết.

Căn nhà đầy ắp ve chai của cụ Tuyết.

Sáng nào cũng lòng vòng vài nơi, tối đến lại loay hoay dọn dẹp cái nhà đầy ắp ve chai “chưa được giá” rồi lo cơm nước cho bầy chó mèo - những "người thân thương" duy nhất của cụ.

Nhắc đến bầy “con nhỏ”, cụ thú thật, chẳng nhớ mình đã nhận nuôi chúng từ bao giờ. Chỉ cần chúng sống ở đây, chịu cực khổ cùng cụ được ngày nào thì cứ ở, cụ nuôi chúng được ngày nào thì tốt ngày đó.

Trước những bộn bề lo toan của cuộc sống, cụ chỉ mỉm cười chia sẻ: “Giờ ước mình được mạnh giỏi à, khỏe mạnh là được rồi. Muốn gì cũng không có, ai cho đâu mà muốn. Mình biết thân mình vậy rồi… nên thôi”.

Cứ mỗi ngày đều như thế, ngày qua ngày vất vả làm lụng được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chỉ vậy thôi cũng là ước mơ lúc tuổi già sức yếu của cụ.

Cứ mỗi ngày đều như thế, ngày qua ngày vất vả làm lụng được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chỉ vậy thôi cũng là ước mơ lúc tuổi già sức yếu của cụ.

#Tỷphú0đồng - Series thực tế về những con người sinh sống tại Sài Gòn, tuy nghèo về vật chất nhưng lại giàu về tinh thần, trái tim họ luôn tràn đầy tình yêu thương đối với những người xung quanh.

Đây cũng sẽ là series giúp mọi người hiểu hơn về những con người thầm lặng, nguyện cả đời cống hiến vì cộng đồng.

Mủi lòng câu chuyện về cuộc sống đơn chiếc của bà cụ hơn 60 tuổi với ước mơ nhỏ nhoi.
Mủi lòng câu chuyện về cuộc sống đơn chiếc của bà cụ hơn 60 tuổi với ước mơ nhỏ nhoi.

Và hơn hết, nó khiến cho mỗi người trong chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và những người xung quanh, biết ơn, trân trọng những gì đang có. "Lá lành đùm lá rách", phải biết yêu thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Series phóng sự Tỷ phú 0 đồng được phát sóng lúc 19h30 thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Youtube Golden Moon Network.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.