(PLO)- Suốt 14 năm qua, tại căn nhà nhỏ nằm khuất trong khu xóm xập xệ ở phường Hiệp Thành (quận 12, TP.HCM) có một lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường.
(PLO)- Chủ tiệm sửa xe tình thương Võ Thanh Vinh với tấm lòng cao cả, không ngại ngày hay đêm luôn tận tình giúp đỡ người nghèo ngay giữa lòng Sài Gòn.
(PLO)- Đã hơn 10 năm, thầy Thắng và lớp học tình thương luôn giúp đỡ cho trẻ em nơi đây được biết đến cái chữ, để chúng tự tin trên hành trình chạm đến ước mơ của mình.
(PLO)- Không ít người nghẹn ngào khi nghe tâm sự của cụ Tuyết: 'Ước cái gì, giờ ước mình được mạnh giỏi à, khỏe mạnh là được rồi. Muốn gì cũng không có, ai cho đâu mà muốn. Mình biết thân mình vậy rồi… nên thôi'.
(PLO)- Mỗi ngày đều đối mặt với không ít những lo toan, lo cái ăn, lo cái mặc, lo chỗ để nương tựa… động lực nào khiến vợ chồng nhặt ve chai có thể tiếp tục trong cuộc sống?
(PLO)- “Bán không được bao nhiêu mà cho mèo ăn hết trơn” là câu nói mà không biết bao nhiêu người đã nói với cụ Mai. Nhưng đằng sau câu chuyện ấy là cả một tấm lòng cao cả mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu được.
(PLO)- Quán cơm chay 0 đồng - nơi lan tỏa tình yêu thương ấm áp của một cụ bà 70 tuổi, khiến không ít người dân cảm phục và không khỏi tò mò về câu chuyện phía sau những phần cơm từ thiện ấy.
(PLO)- “Làm cái nghề vớt xác như chú Ba Chúc, gặp không biết là bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, làm sao mà chú có thể tiếp tục?” là câu hỏi mà ai cũng thắc mắc khi gặp người đàn ông hơn 40 năm làm nghề… vớt xác trên sông.