Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17

(PLO) - Sau khi chiếc máy dân sự của hãng hàng không quốc gia Malaysia (MAS) bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine khiến cho cả thế giới bàng hoàng, thì sự mất mát đau thương nhất vẫn thuộc về thân nhân của hành khách xấu số trên chuyến bay định mệnh

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 1

Một phụ nữ tên Noraini có người thân trên chuyến bay MH-17, cô khóc rất nhiều khi đợi tin từ chuyến bay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang hôm 18-07. (REUTERS/Samsul Said)

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 2

Thân nhân của hành khách MH17 phản ứng khi họ đang trên chuyến xe bus trung chuyển hôm 17-07, 2014. (REUTERS/Cris Toala Olivares)

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 3
Một phụ nữ Malaysian có người thân trên chuyến bay MH17 bàng hoàng đọc tin tức trên điện thoại khi cô đang đợi tại sân bay quốc tế Changi ở Singapore hôm 18-07. (REUTERS/Edgar Su)

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 4
Thân nhân nạn nhân trên chuyến bay MH17 ủ rủ lên chuyến xe bus trung chuyển hôm 17-07. (REUTERS/Cris Toala Olivares)

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 5

Thân nhân nạn nhân trên chuyến bay MH17 đau buồn trên chuyến xe bus ở sân bay Schiphol, Hà Lan hôm 17-07 (REUTERS/Cris Toala Olivares)

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 6

Một phụ nữ (trước) có con gái là hành khách chuyến bay MH17 khóc đợi tin con tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang hôm 18-07 (REUTERS/Samsul Said)

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 7

Cô Siti Dina người Malaysia khóc hết nước mắt khi thấy tên con gái mình trong danh sách hành khách tử nạn trên chuyến bay Malaysia Airlines MH17 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang hôm 18-07. (REUTERS/Edgar Su)

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 8
Thân nhân hành khách MH17 ở Sepang hôm 18-07. (REUTERS/Olivia Harris)

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 9
Thân nhân của hành khách trên chuyến bay MH17 rời sân bay Kuala Lumpur ở Sepang hôm18-07. (REUTERS/Olivia Harris)

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 10Người đàn ông  (Áo xanh) mà cả gia đình anh đều ở trên chuyến bay Malaysia Airlines MH17, ôm chầm lấy một người đàn ông khác có con gái tử nạn trên chuyến bay định mệnh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang hôm 18-07.(
REUTERS/Edgar Su)

Nỗi đau tột cùng của thân nhân hành khách MH17 ảnh 11 Một phụ nữ là thân nhận của nạn nhân trên chuyến bay MH17 phải nhờ sự hỗ trợ của nhân viên Malaysia Airlines dìu ra khỏi sân bay khi nghe tin người thân tử nạn trên chuyến bay . (REUTERS/Edgar Su)

TÚ QUYÊN (Theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.