Nỗi buồn và lời xin lỗi của "Madame Pang" khi tuyển Thái Lan thất bại

(PLO)- Ngày 6-1, bà Nualphan Lamsam, hay còn được biết đến với tên gọi "Madame Pang", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), đã chia sẻ những cảm xúc sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, khi tuyển Thái Lan lỡ cơ hội vô địch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

tuyển Thái Lan để thua Việt Nam với tỷ số 2-3 tại sân nhà Rajamangala, tổng tỷ số 2 lượt trận là 3-5, bà Nualphan Lamsam vẫn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người hâm mộ và toàn đội.

Trong bài phát biểu của mình, bà Pang gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên đã đến cổ vũ hết mình cho Voi chiến: "Tôi vô cùng xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì chúng tôi đã không thể mang về chức vô địch. Dù đã từng hai lần liên tiếp giành ngôi vương khu vực, nhưng lần này, dù được thi đấu trên sân nhà, chúng tôi vẫn không thể hoàn thành mục tiêu".

Sân vận động Rajamangala đã chào đón gần 47.000 khán giả, con số kỷ lục minh chứng cho niềm tin lớn lao mà người hâm mộ dành cho đội tuyển quốc gia. Thầy trò HLV Ishii không đạt được kết quả mong muốn, bà Pang vẫn bày tỏ niềm tự hào về tình yêu bóng đá của người dân Thái Lan: "Việc các cổ động viên lấp đầy sân vận động cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bóng đá Thái Lan. Điều này là niềm tự hào lớn và cũng là động lực cho chúng tôi trên chặng đường phía trước”.

tuyển Thái Lan
Tuyển Thái Lan hai lần gục ngã trước Việt Nam ở loạt trận chung kết AFF Cup 2024. Ảnh: ANH THỊNH.

Madame Pang gửi lời cảm ơn đến các CLB bóng đá trong nước như Uthai Thani FC, Bangkok United, Rayong FC, và nhiều đội khác đã đồng hành và hỗ trợ bằng cách cử các cầu thủ chất lượng tham gia đội tuyển quốc gia. Bà Pang nhấn mạnh: "Mặc dù không giành được chức vô địch, chúng ta vẫn thấy được những tài năng trẻ triển vọng như Benjamin Davis, Akaraphong Phumwiset, Patrik Gustafsson hay Seksan Ratri. Những cầu thủ này là nền móng cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan trong tương lai”.

Bà Pang cũng không quên cảm ơn các cầu thủ và ban huấn luyện đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt một tháng thi đấu căng thẳng: "Tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, cảm ơn các phóng viên và đặc biệt là các cổ động viên – cầu thủ thứ 12 – những người luôn dành sự ủng hộ to lớn cho đội tuyển”.

Bà Pang cũng đề cập đến những sai lầm trong trận đấu, trong đó có chiếc thẻ đỏ của Weerathep Pomphan hay bàn thua đáng tiếc ở đầu trận. Đây đều là những bài học mà đội tuyển Thái Lan cần rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu lớn sắp tới, đặc biệt là Asian Cup 2027. "Tôi rất buồn khi Weerathep nhận thẻ đỏ, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả trận đấu. Nhưng đây là bài học quý giá cho đội bóng".

noi-buon-va-loi-xin-loi-cua-madame-pang-khi-tuyen-thai-lan-that-bai (3).jpg
Đội tuyển Việt Nam vô địch xứng đáng. Ảnh: ANH THỊNH.

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Thái Lan đã đến xin lỗi và bày tỏ sự thất vọng, trong đó có Pansa Hemviboon và Supachok Sarachat. Bà Pang chia sẻ thêm: "Weerathep đã rất buồn và bật khóc. Nhưng tôi tin rằng tất cả các em đã làm hết sức mình và sẽ trưởng thành hơn từ thất bại này".

Với việc AFF Cup 2024 khép lại, đội tuyển Thái Lan sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 25-3-2025, đối đầu với Sri Lanka. Kết thúc bài phát biểu, bà Pang nhấn mạnh niềm tin vào bóng đá Thái Lan: "Dù kết quả không như mong đợi, tôi rất vui vì người dân vẫn yêu thương và ủng hộ đội tuyển Thái Lan. Đây là nguồn động lực lớn nhất để chúng tôi bước tiếp trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới".

Nguyễn Xuân Son trừng phạt hàng thủ Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup 2024: Ảnh: ANH THỊNH

6 trận chung kết của tuyển Việt Nam và Thái Lan

(PLO)- Trận chung kết đêm qua (5-1) trên sân Rajamangala, Bangkok là trận chung kết thứ sáu trong ba lần hai đội Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau tại chung kết AFF Cup với nhiều kịch tính gắn với lịch sử giải đấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.