Những người 'ngủ bụi McDo'

(PLO) - Trước thực trạng giá bất động sản cao ngất ngưỡng ở Hong Kong, một trong những thành phố giàu có nhưng đắt đỏ nhất thế giới, nhiều người dân nơi đây đã phải chấp nhận qua đêm trong các tiệm thức ăn nhanh vốn mở cửa 24/24 giờ, họ được báo giới phương Tây gọi là McSleeper hay McRefugee

Họ có thể gật gà gật gưỡng, nằm hoặc ngồi trong một không gian ồn ào, sáng choang và đầy mùi thức ăn thơm phức như thế, miễn là có được một chỗ nghỉ tiện nghi và an toàn vào ban đêm.

Báo South China Morning Post đã phỏng vấn một phụ nữ 62 tuổi tên Chan, một “McSleeper” chuyên nghiệp và được biết là bà Chan cũng có nhà nhưng không chịu ngủ ở nhà vì giường quá nhiều rệp. Còn ông Leung Ming, một “McSleeper” từ suốt bốn năm nay thì cho biết: “Ngủ ở đây dù sao cũng sạch sẽ và thơm tho”. Ông này kiếm được từ 6.000 đến 10.000 đôla Hong Kong mỗi tháng nhưng do công việc không ổn định nên ông không dám thuê nhà và đã chọn một quán McDonald's làm chốn nương thân.

Tháng trước, một người vô gia cư tại Hong Kong đã chết trong một quán thức ăn nhanh như thế.

Những người 'ngủ bụi McDo' ảnh 2

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.