Những giọt nước mắt ý nghĩa trong Lễ Vu lan báo hiếu

(PLO)- Đông đảo người dân TP.HCM tham gia lễ cài hoa hồng, thắp nến tưởng niệm tri ân các đấng sinh thành trong mùa Vu lan báo hiếu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Những giọt nước mắt ý nghĩa trong Lễ Vu lan báo hiếu

Ngày 30-8, nhiều ngôi chùa tại TP.HCM tổ chức các buổi lễ, các buổi pháp thoại để giảng giải cho phật tử nghe về ý nghĩa của ngày lễ Vu lan.

Tại Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM), ngay từ sớm đông đảo tăng ni phật tử và người dân đến thắp nến tri ân tưởng niệm. Ảnh: VÕ THƠ

Tại Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận, TP.HCM), ngay từ sớm đông đảo tăng ni phật tử và người dân đến thắp nến tri ân tưởng niệm. Ảnh: VÕ THƠ

Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên nhằm tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhắc nhở mỗi người phải biết giữ trọn đạo hiếu. Ảnh: VÕ THƠ

Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên nhằm tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nhắc nhở mỗi người phải biết giữ trọn đạo hiếu. Ảnh: VÕ THƠ

Nghi lễ cài hoa hồng lên ngực khiến nhiều người xúc động, các chư tôn đức được cài lên ngực bông hồng màu vàng. Người còn cha, còn mẹ sẽ được cài bông hoa hồng màu hồng. Người mất cha hoặc mẹ được cài bông hoa hồng trắng. Ảnh: VÕ THƠ

Nghi lễ cài hoa hồng lên ngực khiến nhiều người xúc động, các chư tôn đức được cài lên ngực bông hồng màu vàng. Người còn cha, còn mẹ sẽ được cài bông hoa hồng màu hồng. Người mất cha hoặc mẹ được cài bông hoa hồng trắng. Ảnh: VÕ THƠ

Mỗi dịp lễ Vu Lan về là dịp nhắc nhở mỗi người về lòng hiếu thảo, công ơn của cha mẹ. Ảnh: VÕ THƠ

Mỗi dịp lễ Vu Lan về là dịp nhắc nhở mỗi người về lòng hiếu thảo, công ơn của cha mẹ. Ảnh: VÕ THƠ

Những giọt nước mắt rơi trong lễ Vu lan báo hiếu. Ảnh: VÕ THƠ

Những giọt nước mắt rơi trong lễ Vu lan báo hiếu. Ảnh: VÕ THƠ

Những em bé theo cha mẹ đi chùa thắp nến tri ân để hun đúc tình cảm, lòng biết ơn đối với công lao dưỡng dục của đấng sinh thành. Ảnh: VÕ THƠ

Những em bé theo cha mẹ đi chùa thắp nến tri ân để hun đúc tình cảm, lòng biết ơn đối với công lao dưỡng dục của đấng sinh thành. Ảnh: VÕ THƠ

Càng về khuya càng nhiều người đến thắp nến cầu bình an khiến trước cổng Quan Âm Tu Viện kẹt xe, khó khăn trong di chuyển. Ảnh: VÕ THƠ

Càng về khuya càng nhiều người đến thắp nến cầu bình an khiến trước cổng Quan Âm Tu Viện kẹt xe, khó khăn trong di chuyển. Ảnh: VÕ THƠ

Chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) cũng là điểm đến hút đông người dân vãn cảnh nhân Đại Lễ Vu Lan. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) cũng là điểm đến hút đông người dân vãn cảnh nhân Đại Lễ Vu Lan. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Nhiều bạn Gen Z cùng đi viếng chùa nhân Đại Lễ Vu Lan. Theo thầy Phước Khánh (40 tuổi, người làm việc công quả tại chùa) bất ngờ vì số lượng người trẻ đi chùa cầu bình an đông hơn mọi năm. Thầy cho biết: “Năm nay đám trẻ đi chùa đông lắm, nhưng tôi cũng không bất ngờ vì Phật Pháp luôn chào đón chúng sinh, bất kể ai cũng là con cái nhà Phật”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Nhiều bạn Gen Z cùng đi viếng chùa nhân Đại Lễ Vu Lan. Theo thầy Phước Khánh (40 tuổi, người làm việc công quả tại chùa) bất ngờ vì số lượng người trẻ đi chùa cầu bình an đông hơn mọi năm. Thầy cho biết: “Năm nay đám trẻ đi chùa đông lắm, nhưng tôi cũng không bất ngờ vì Phật Pháp luôn chào đón chúng sinh, bất kể ai cũng là con cái nhà Phật”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Hành hương vào dịp này có sự góp mặt khá đông của các bạn Gen Z, tuổi đời còn rất trẻ. Bạn Nguyễn Văn Hiếu (phía trên, bên trái - 19 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ: “Tụi em đi chùa nhân ngày Vu Lan mong muốn cầu mong sức khoẻ cho cha mẹ...”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Hành hương vào dịp này có sự góp mặt khá đông của các bạn Gen Z, tuổi đời còn rất trẻ. Bạn Nguyễn Văn Hiếu (phía trên, bên trái - 19 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ: “Tụi em đi chùa nhân ngày Vu Lan mong muốn cầu mong sức khoẻ cho cha mẹ...”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Tại chùa Pháp Hoa dịp này còn có nghi thức bông hồng cài áo để tưởng nhớ những người mẹ đã khuất và vinh danh người mẹ còn tại thế với con cháu. Những người còn mẹ sẽ nhận hoa hồng đỏ; mẹ đã yên giấc ngủ vĩnh hằng sẽ được cài hoa hồng trắng. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Tại chùa Pháp Hoa dịp này còn có nghi thức bông hồng cài áo để tưởng nhớ những người mẹ đã khuất và vinh danh người mẹ còn tại thế với con cháu. Những người còn mẹ sẽ nhận hoa hồng đỏ; mẹ đã yên giấc ngủ vĩnh hằng sẽ được cài hoa hồng trắng. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Mang mùa Vu Lan vào bệnh viện

Mang mùa Vu Lan vào bệnh việnLENS

(PLO)- Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM cùng các y bác sĩ tổ chức chương trình lễ Vu Lan cho gần 800 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.