Những con đường bị 'biến dạng'

(PLO) - Đó chính là những con đường bị chợ tự phát bao vây đến không còn nhìn ra được đó là những con đường. Từ đường lớn đến đường nhỏ. Từ vỉa hè len lỏi đến tận các con hẻm sâu hay dưới chân những cây cầu, chợ tạm- chợ tự phát đều có thể tồn tại và phát triển mạnh mẽ.

Mặc cho các cơ quan chức năng ra sức chấn chỉnh, tình trạng này vẫn tồn tại, gây cản trở và tiềm ẩn những mối nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

PLOđiểm lại những con đường đã và đang bị "biến dạng" bởi sự "tấn công" của chợ tự phát.

Chợ Nghĩa Hòa - Chợ truyền thống bị chợ tự phát “bóp chết”

Nép mình trong con hẻm sâu trên đường Nghĩa Phát (quận.Tân Bình, TP.HCM), chợ Nghĩa Hòa nằm giữa khu dân cư đông đúc, chật hẹp. Hằng ngày, nơi đây tấp nập người mua kẻ bán. Vì nhu cầu giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân khu vực rất lớn nên hơn 1km kéo dài từ phường 6 đến phường 7 đường Nghĩa Phát đã bị các hộ dân ngang nhiên lấn chiếm tạo thành chợ tự phát.

Dạo quanh chợ một vòng, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh tượng đối lập: chợ truyền thống Nghĩa Hòa nằm ở vị trí trung tâm thì ế ẩm, vắng bóng đường qua lại. Riêng, các gánh hàng hóa trên con đường xung quanh thì tấp nập người mua kẻ bán. Mạch sống của ngôi chợ truyền thống này như bị chợ tự phát xung quanh “siết chặt” …

Gương mặt đượm buồn, một tiểu thương trong chợ cho biết: “Người ta buôn bán ngoài lề đường đâu cần mặt bằng, thuê sạp nên giá cả hàng hóa rẻ hơn trong chợ. Chính vì thế mà thời gian gần đây, chợ Nghĩa Hòa ế ẩm lắm. Tiểu thương trong chợ chúng tôi buồn chán nhưng không biết phải làm sao, vì nếu hạ giá thành thì sợ lỗ”.

Khi được hỏi ban quản lí chợ Nghĩa Hòa, câu trả lời chúng tôi nhận được là: “Đây là thực trạng khó giải quyết, cả thành phố có hơn 116 ngôi chợ rơi vào tình trạng như vậy. Ban quản lí chợ sẽ thường xuyên kiển tra và xử lí các hộ dân lấn chiếm lòng đường”(!).

Chợ tự phát xung quanh chợ Nghĩa Hòa kéo dài 1km nằm nép mình trong con hẻm nhỏ hẹp nhưng đông đúc.

Những con đường bị 'biến dạng' ảnh 2

Dòng người tập nập, xô bồ chen chân nhau, xê dịch từng chút một để đi qua con hẻm này.

Người ta còn vô tư chở hàng hóa cồng kềnh về đây tập kết, làm mất tầm nhìn của người sau.

Góc ngã tư trong hẻm bị biến thành nơi để các hộ dân kinh doanh đủ các lại hàng hóa.

Khu chợ tự phát này có đặc trưng rất riêng đó là hàng hóa không bán tập trung lại theo từng mặt hàng. Người ta có thể dể dàng bắt gặp cảnh một sạp thịt, cá biển nằm giữa hai tiệm vàng, tiệm vải,...

Để phục vụ nhu cầu đi chợ tự phát, một số hộ dân còn mở luôn dịch vụ giữ xe trong nhà với giá 5000 đồng/ chiếc xe máy.

Cách đó không xa, nằm ở vị trí trung tâm, chợ Nghĩa Hòa vắng bóng người qua lại.

Kỳ tới: Tân Sơn - Ngôi chợ tự phát trải dài qua hai quận

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.