Những chuyến xe mang rau sạch và tấm lòng người dân Lâm Đồng đến với vùng lũ Thái Nguyên

(PLO)- Từ Lâm Đồng, những chuyến xe nghĩa tình vượt hàng ngàn cây số mang rau sạch, nhu yếu phẩm đến chia sẻ cùng đồng bào vùng lũ Thái Nguyên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, Đảng bộ và nhân dân 124 xã, phường, đặc khu, 4 Đảng uỷ trực thuộc tỉnh Lâm Đồng đã quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão, lũ với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Trao đổi với PLO, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng - Phạm Triều cho biết cơ quan này đã xác nhận cho nhiều đoàn từ thiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất phát hướng về miền Trung, miền Bắc thân yêu.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, những ngày giữa tháng 10, khi miền Bắc và miền Trung oằn mình trong mưa lũ, từ cao nguyên Lâm Đồng xa xôi, những chuyến xe nghĩa tình lại lăn bánh, chở theo cả tấm lòng của người dân vùng đất ngàn hoa hướng về đồng bào đang chịu cảnh chia cắt, mất mát.

Tấm lòng của người dân tỉnh Lâm Đồng hướng về bà con vùng lũ Thái Nguyên. Ảnh: PAD

Tấm lòng của người dân tỉnh Lâm Đồng hướng về bà con vùng lũ Thái Nguyên. Ảnh: PAD

Anh Phan Anh Dũng (xã Đức Trọng) kể, đoàn anh gồm 24 người đến từ các khu vực Lâm Hà, Đơn Dương và Đà Lạt đã khởi hành từ ngày 8-10.

“Chúng tôi mang theo bảy xe tải chất đầy nhu yếu phẩm: mì gói, sữa, gạo, nước mắm, muối… và đặc biệt là rau củ quả sạch – niềm tự hào của Lâm Đồng. Đó là su su, củ dền, bắp cải, cà tím – những nông sản mà bà con vùng lũ đang rất cần trong lúc thiếu thốn,” anh Dũng nói.

Vượt qua những cung đường đèo dốc hiểm trở, đoàn đã đến được các xã Võ Nhai, xã Dân Tiến, Bình Long của tỉnh Thái Nguyên – những nơi bị chia cắt, ảnh hưởng nặng nề nhất. Không quản đường sá trơn trượt, từng thùng hàng, từng bao rau củ được trao tận tay người dân trong niềm xúc động.

Rau củ từ thủ phủ nông sản sạch Lâm Đồng đến với bà con vùng lũ. Ảnh: PAD

Rau củ từ thủ phủ nông sản sạch Lâm Đồng đến với bà con vùng lũ. Ảnh: PAD

“Chúng tôi chỉ mong góp chút sức nhỏ, để bà con vùng lũ có thêm bữa cơm ấm, biết rằng nơi xa vẫn có người thương và chia sẻ cùng họ” anh Dũng xúc động nói.

Cùng trong chuyến đi, chị Đỗ Trương Phương Vân (phường Cam Ly - Đà Lạt) chia sẻ: “Mỗi lần nghe tin đồng bào miền Trung, miền Bắc gặp nạn là lòng mình như có lửa đốt. Chúng tôi không thể ngồi yên. Tình người Lâm Đồng vốn vậy – thấy ai khó là thương, thấy đâu hoạn nạn là tìm đến”.

Anh Dũng cho biết, theo thống kê chi tiết, tổng giá trị hàng hóa, quà tặng từ các cá nhân, tổ chức và bà con nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong đợt này ước tính hơn 10 tỉ đồng. Nhưng hơn cả con số, đó là tình người, là nghĩa đồng bào, là sự sẻ chia chan chứa từ cao nguyên hướng về đồng ruộng miền xuôi.

lu-thai-nguyen-1.jpg
Đoàn thiện nguyện từ tỉnh Lâm Đồng quyên góp ủng hộ người dân tại Thái Nguyên

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, những ngày qua, hàng chục đoàn thiện nguyện từ khắp các địa phương trong tỉnh đã nối nhau vượt hàng ngàn cây số để đến với bà con vùng lũ. Ủy ban đã có văn bản gửi các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên để giới thiệu, phối hợp, đảm bảo các phần quà đến đúng người, đúng nơi cần giúp đỡ nhất.

Những bao rau xanh, túi gạo, chai nước mắm… được gói ghém từ tình cảm của người dân Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà không chỉ là vật chất cứu trợ. Đó còn là lời nhắn nhủ rằng, trong gian khó, người Việt vẫn luôn nắm tay nhau đi qua hoạn nạn, vẫn giữ vẹn nguyên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nối dài truyền thống nghĩa tình giữa lòng đất nước.

Thực hiện lời kêu gọi của Bộ Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về việc vận động, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) gây ra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã sớm chính thức phát động phong trào ủng hộ trong toàn lực lượng.

IMG_9951.jpeg
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - Thiếu tướng Trương Minh Đương trao số tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Công an tỉnh đã tiếp nhận số tiền ủng hộ lên tới 1 tỉ 970 triệu đồng từ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Toàn bộ số tiền này sẽ được phân bổ: 50% chuyển về Bộ Công an thông qua Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, và 50% chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.