Giải vô địch U-18 Đông Nam Á:

Như đàn anh U-22, U-18 Việt Nam bị loại đầy đau đớn

(PLO)- Thắng ba trận, chỉ thua một trận và thua chỉ một bàn cách biệt nhưng U-18 Việt Nam đã phải rời cuộc chơi vì thua Myanmar ở luật đối đầu trực tiếp.

Trận đấu trước đó Indonesia dội “mưa gôn” đến tám bàn vào lưới Brunei nên chủ nhà Myanmar buộc phải thắng Việt Nam mới vào bán kết U-18 Đông Nam Á. Và họ đã làm được điều đó bằng cuộc ngược dòng thành công.

Ngay phút thứ nhất các cầu thủ U-18 Việt Nam đã có bàn thắng.

Chỉ cần một trận hòa là U-18 Việt Nam vào bán kết với tư cách đội nhất bảng B. Ngay phút thứ nhất thì các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0 từ cú đội đầu “nhả bóng” của Xuân Tú cho Hồng Sơn dứt điểm.

Có bàn thắng sớm, Việt Nam càng gặp thuận lợi bởi Myanmar cần phải ghi hai bàn thắng mới đi tiếp. Suốt hiệp 1 Việt Nam chơi rất hay ngay trên “chảo lửa” Thuwunna vốn rất áp lực. Việt Nam làm chủ thế trận tốt cùng cơ hội ăn bàn cũng nhiều.

Song các cầu thủ chủ nhà Myanmar đã ngược dòng thành công.

Song Myanmar với lợi thế chủ nhà đã chọn cách chơi “chém đinh chặt sắt” vào bóng rất tiểu xảo và đá rát nhưng được trọng tài bỏ qua nhiều lần. Điều này làm cho nhiều cầu thủ Việt Nam có phần chùn chân trước lối chơi như muốn gây hấn của chủ nhà. Đỉnh điểm ở phút 26, khi các cầu thủ Myanmar vào bóng cực rát nhằm vào “ống đồng” các cầu thủ Việt Nam mà phang, chưa hết ở phần tay thì cầu thủ Myanmar dùng “cùi chỏ” giật vào mặt đối phương.

Với lối chơi thô ráp như thế từ các cầu thủ chủ nhà mà trọng tài lại không dám mạnh tay phạt chủ nhà, HLV Hoàng Anh Tuấn đã rất khôn ngoan buộc học trò di chuyển linh hoạt, ít giữ bóng trong chân nhằm khỏi bị đối phương cho... ăn đòn.

Với cách giải quyết vấn đề như thế, U-18 Việt Nam đã bảo toàn kết quả 1-0 đến hết hiệp 1. 

Một cái thua thật khó nuốt trôi với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Sang hiệp 2, U-18 Việt Nam chịu áp lực còn lớn hơn vì U-18 Myanmar không có dấu hiệu buông mà họ còn gia tăng áp lực lẫn lối chơi rát. Phút 74, từ quả phạt trực diện cầu môn, Myat Kaung Khant đã sút bóng lượn qua hàng rào đánh lừa cả thủ môn san bằng tỉ số cho Myanmar.

Có bàn thắng, Myanmar còn thi đấu quyết tâm hơn.

Phút 86, Myanmar được hưởng quả phạt góc, bóng căng hiểm vào, thủ môn I Lie Nie bật cao bắt bóng không dính và một cầu thủ Myanmar đá bồi ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 cho Myanmar, đồng thời Việt Nam chính thức bị loại khỏi vòng bán kết giải U-18 Đông Nam Á.

Quá đau đớn cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn, thắng bốn trận, thua chỉ một trận mà chỉ thua một bàn cách biệt mà vẫn bị loại đau.

Cả Indonesia, Myanmar và Việt nam có cùng 9 điểm sau vòng bảng nhưng Indonesia đứng đầu do hơn hiệu số (19/4). Trong khi đó, cả Việt Nam lẫn Myanmar có cùng hiệu số (17/3) nhưng Việt Nam bị loại vì thua đối đầu trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.