Nhiều HLV và cả trọng tài V-League không biết luật

(PL)- V-League mới đi tới vòng 5 nhưng rất đáng báo động khi nhiều người tham dự, làm nhiệm vụ không biết luật hoặc biết mà cố tình vi phạm rồi dắt dây hàng loạt tình huống phi luật.

Điển hình là trận Hải Phòng - SHB Đà Nẵng hòa 1-1 rất nhiều người đúng ra phải hiểu luật và tuân thủ luật nghiêm túc nhất thì lại vi phạm hàng loạt trong sự chán ngán của những người am hiểu. Điển hình luật quy định các thành viên của đội bóng không được phép vượt qua vạch giới hạn ở khu vực kỹ thuật (sai phạm sẽ bị cảnh cáo, trục xuất khỏi khu vực kỹ thuật) nhưng đầu hiệp 2 đã có ít nhất bốn thành viên của đội Hải Phòng vượt “ranh giới” xông vào sân mà cụ thể là HLV Trương Việt Hoàng và hai trợ lý trong đó có cả HLV thủ môn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Đức Cảnh đang trong biên chế đội Hải Phòng. Việc vượt “ranh giới” ấy chỉ để thực hiện một lý do hết sức đơn giản: Phản ứng trọng tài Trần Trung Hiếu. Thậm chí HLV thủ môn của đội tuyển Việt Nam khi làm nhiệm vụ cho CLB Hải Phòng đã vung tay vào mặt trọng tài và trợ lý trọng tài để phản ứng và gây áp lực.

Việc không biết luật hay biết mà cố tình vi phạm của ban huấn luyện Hải Phòng lẽ ra phải được xử lý nghiêm theo đúng luật nhưng tiếc là sau đó trọng tài Trần Trung Hiếu có lẽ vì bị gây áp lực quá đã quên đi mình là người cầm cân nảy mực và có toàn quyền truất quyền chỉ đạo những người vi phạm thì đằng này ông lại để mọi thứ trôi qua.

Chưa hết, đến phút 71, khi Tiến Dũng của SHB Đà Nẵng bị thẻ đỏ do hành vi thô bạo đạp vào bụng Ngọc Tân của Hải Phòng thì có đến năm thành viên ban huấn luyện Hải Phòng và ba cầu thủ dự bị lao vào sân như để ăn thua đủ. Và một lần nữa các trọng tài lại hoảng loạn trước những hình ảnh hung hãn để rồi đánh mất quyền uy lẫn nhiệm vụ của một ông vua.

Thật đáng tiếc cho V-League đã qua nhiều mùa mà đến giờ vẫn có nhiều thành viên không biết luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.