Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

(PLO)- Nhiều người lớn và trẻ em tại một chung cư ở phường Long Bình, TP.HCM, đang phải theo dõi sức khỏe sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-9, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành phối hợp điều tra về sự việc cư dân tại một chung cư ở phường Long Bình, TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì từ một cửa hàng trong khu vực.

Theo đó, chị Th (một cư dân tại chung cư), kể rằng chị và con trai út bắt đầu có các dấu hiệu khó chịu ngay sau khi ăn bánh mì mua tại một cửa hàng trong khu vực vào chiều thứ Ba (24-9).

"Đến trưa thứ Tư, tôi bắt đầu đi ngoài phân lỏng, chán ăn, người âm ấm. Chiều cùng ngày, tôi sốt cao, đi ngoài liên tục nên phải đến một phòng khám truyền nước. Bác sĩ ban đầu chẩn đoán sốt siêu vi", chị chia sẻ.

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
Chị Th hiện đang nằm viện để theo dõi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi truyền nước, cơn sốt chỉ giảm tạm thời và tái phát vào tối cùng ngày, kèm theo đi ngoài liên tục và nôn ói suốt đêm. Sáng thứ Năm (25-9), chị Th vẫn sốt cao 40 độ C và phải quay lại phòng khám.

Đến tối, tình trạng không thuyên giảm, chị được chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ, nơi bác sĩ chẩn đoán nhiễm khuẩn đường ruột nặng gấp 10 lần so với người bình thường và đang được theo dõi, điều trị bằng thuốc liều cao.

Con trai út của chị Th. chỉ ăn một mẩu bánh mì nhưng cũng sốt và đi ngoài nhẹ, hiện đã đỡ hơn và được theo dõi tại nhà.

Anh T, một cư dân khác tại chung cư, chia sẻ về tình trạng sức khỏe của hai con mình. Trước đó, hai con anh dùng bữa sáng bánh mì tại cửa hàng trên. Đến tối, cả hai con của anh đều than đau bụng nhưng anh chỉ nghĩ đau bụng thông thường.

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, khi các con đi học về vẫn kêu đau bụng, anh bắt đầu nghi ngờ. Qua việc hỏi thăm và kiểm tra thêm trong nhóm cư dân, anh nhận thấy có rất nhiều người khác cũng phải đi khám và có biểu hiện giống nhau.

Anh T ước tính và thông tin từ nhóm cư dân, có khoảng chục người đã bị ảnh hưởng với các triệu chứng nghi ngộ độc. Tuy nhiên, hiện sức khỏe của hai con anh đã ổn định hơn.

Hiện sự việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.