Có nơi cột bảng quảng cáo được người dân tận dụng làm chỗ để xe, thậm chí còn khóa ngay chân cột rất cẩn thận.
Mặc dù ở cạnh đó có bảng quảng cáo nhưng nhiều đơn vị tổ chức, cá nhân lại không chọn lựa để dán, thay vào đó họ chọn lựa là bờ tường, trạm biến áp, biển chỉ dẫn, chân cột đèn… hoặc in trực tiếp lên tường.
Hòm thư của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng bị dán chằng chịt. Đây có thể là do ý thức hoặc do bảng quảng cáo quá “bẩn”, nhìn rối mắt nên họ không được lựa chọn.
Không mấy ai quan tâm đến sự tồn tại của những chiếc bảng quảng cáo…
Hoặc có chăng cũng chỉ là số ít