Nhảy sông tự tử bất thành vì... quá béo

Nhờ khuyết điểm cơ thể quá béo của mình mà người phụ nữ này đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau khi gieo mình xuống sông tự tử.
Theo tờ Globaltimes của Trung Quốc, một phụ nữ 50 tuổi xin giấu danh tính đã may mắn thoát chết nhờ thân hình quá khổ của mình sau khi gieo mình xuống một con sông sâu 2m ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô nước này.
Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay khi nhận được tin báo nhìn thấy "xác chết" nổi trên sông, cách bờ khoảng 5m. Tuy nhiên, sau khi gửi thuyền ra để khám nghiệm hiện trường, họ phát hiện "xác chết" kia thực ra vẫn còn sống. Hai cảnh sát đã nhảy xuống sông để đưa người phụ nữ lên bờ.
Người phụ nữ may mắn thoát chết nhờ cơ thể quá béo của mình (Ảnh minh họa).
Ngay lập tức, người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện Cổ Lâu Nam Kinh để cấp cứu. Tại đây, các chuyên gia cho biết, cơ thể người phụ nữ nổi được trên sông là do cơ thể nhiều mỡ cộng với rác thải bị vứt xuống sông nhiều, làm ảnh hưởng tới tỷ trọng nước của dòng sông.
Ngoài ra, người phụ nữ cũng tiết lộ lý do mình tự tử là vì cãi nhau triền miên với chồng. 

Theo Trí Thức Trẻ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.