Nhật ký đặc biệt của du học sinh cách ly tại Đà Nẵng

(PLO)- Ngày 13-3, mạng xã hội chia sẻ cuốn “nhật ký” đặc biệt của một bạn du học sinh kể về 14 ngày cách ly tập trung tại Đà Nẵng đang khiến mọi người thích thú.  

Chủ nhân của cuốn nhật ký này là em Phạm Thị Hảo, 19 tuổi, quê Tuyên Quang. Sau khi trở về nước từ vùng có dịch, Hảo được đưa đến khu cách ly tập trung ở Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Hòa Vang).

Trong thời gian ở đây, Hảo kể lại những hoạt động chân thực, giản dị ở khu cách ly thông qua những nét vẽ tinh nghịch và hết sức dễ thương.

Bữa sáng đầu tiên của bạn du học sinh tại khu cách ly. 

Kèm theo bộ tranh này là những tình cảm biết ơn, những lời xin lỗi chân thành nhất mà em gửi đến các bác, nhân viên y tế, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại trung tâm vì những hy sinh thầm lặng của họ.

"14 ngày qua, đối với con là cả sự biết ơn rất lớn. Con thương các bác, cô, chú đã vất vả vì tụi con quá nhiều. Cùng tụi con ở lại chiến đấu… Có những lỗi lầm gây ra cho mọi người thêm phần vất vả, bọn con thật sự có lỗi với mọi người rất nhiều.

Con hy vọng những bức vẽ này sẽ được đưa đến tận tay của tất cả mọi người, để cùng coi đó là kỷ niệm đẹp. Và sự hy sinh của tất cả mọi người luôn được người khác nhìn thấy và công nhận. Mong mọi người sẽ cười thật tươi khi nhìn thấy những bức vẽ này.

Con luôn tin tưởng người hy sinh, cống hiến cho xã hội luôn có một cuộc đời đầy ý nghĩa và vô cùng đáng sống. Tất cả mọi người ở đây đang hằng ngày sống như vậy. Con thật sự khâm phục và thương tất cả mọi người.

Con mong các bác, cô, chú, anh chị ở đây luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc. Con rất mong có thể được gặp lại mọi người một lần nữa. Khi mà con đã trưởng thành hơn sau khi đi du học về. Khi mà mọi người vẫn ở đây, khỏe mạnh, yêu Tổ quốc như ngày hôm nay..." - Hảo viết. 

Cùng PLO xem thêm một số bức vẽ cực kỳ dễ thương của bạn du học sinh này nhé:

Cuộc sống hằng ngày trong khu cách ly được thể hiện qua những nét vẽ đáng yêu.

Những tình bạn đẹp xuất hiện tại khu cách ly.

Hình ảnh về đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ quân đội cũng được thể hiện hết sức thú vị thông qua những nét vẽ. 

"Lời cuối cùng, con muốn gửi lời xin lỗi và cám ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Cầu mong mọi người ở đây sẽ luôn bình an" - Hảo viết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.