FIFA Futsal World Cup 2021:

Nhật để Brazil ngược dòng

(PLO)- Sau Việt Nam, trong đêm 23-9, chứng kiến thêm hai đại diện châu Á rơi rụng ở vòng 16 đội Futsal World Cup 2021.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhật nhập cuộc trước ứng viên vô địch Brazil và là đội giàu thành tích nhất thế giới với 5 lần vô địch rất ấn tượng.

Dù biết đối thủ Brazil cực mạnh, nhưng thầy trò HLV Bruno Garcia đã bày ra một thế trận hợp lý và tiếp cận trận đấu rất chuẩn khi biết người biết ta. Nhật phản công sắc bén và phòng ngự rất kín kẽ.

Nhật bất ngờ mở điểm trước Brazil do công đội trưởng Shota Hoshi.  Ảnh: AFC

Và chính điều đó làm Nhật có bàn dẫn trước Brazil ngay phút thứ tư do công đội trưởng Shota Hoshi. Pha bóng này có chút góp công của thủ môn Higor Peres, thủ môn nhập tịch của Nhật.

Tuy nhiên ngay sau bàn thua chừng một phút thì Brazil có bàn bằng ngay tức khắc nhờ công của Dyego đá phạt góc, rồi Ferrao ghi bàn thứ bảy tại giải đấu này cho mình giúp Brazil san bằng 1-1...

...Cuối cùng Brazil đánh bại Nhật 4-2.     Ảnh: AFC

Brazil là đội bóng có số bàn thắng cao nhất trong số 24 đội dự giải với 18 lần chọc thủ lưới đối phương.

Sau bàn san bằng, các cầu thủ Brazil ghi thêm ba bàn nữa do công Leonardo, Pito.... Nhật có bàn thứ hai do công Ryosuke Henmi. Kết quả chung cuộc, Nhật thua 2-4 trước Brazil.

Futsal của Nhật chưa bao từ đi xa hơn vòng 16 đội tại World Cup và lần này cũng thế, tuyển Nhật dừng bước sau vòng 16 đội, không thể vào tứ kết.

Ở trận đấu còn lại, đương kim vô địch Argentina cũng dễ dàng đánh bại Paraguay 6-1 ghi danh vào tứ kết.

Như vậy vòng tứ kết Futsal World Cup 2021 đã xác định được 5 đội Nga, Kazakhstan, Brazil, Argentina, Morocco.

Đêm nay (24-9), giải tiếp tục ba trận còn lại của vòng 16 đội: Uzbekistan - Iran (21 giờ 30), Bồ Đào Nha - Serbia (0 giờ ngày 25-9) và Tây Ban Nha - Czech (0 giờ, ngày 25-9).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.