Nhà vô địch Euro 1992 ‘trần như nhộng’ lao vào sân… ‘trồng cây chuối’

(PLO)- Nhà vô địch châu Âu 1992 người Đan Mạch Lars Elstrup đã lao vào sân trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Đan Mạch vào thứ Sáu tuần trước giữa Randers và Silkeborg đã bị gián đoạn vì tình huống trớ trêu. Một CĐV quá khích đã lao vào sân trong tình trạng trần như nhộng khi hai đội đang thi đấu hiệp 2. CĐV quá khích này thậm chí còn làm động tác trồng cây chuối trước khi lực lượng an ninh can thiệp đưa người này rời khỏi sân. Trận đấu sau đó được tiếp tục và kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về Randers.

Hành động quá khích của Elstup.

Nhiều người hâm mộ có mặt trên sân sau đó kịp nhận ra CĐV quá khích trên chính là Kars Elstup, cựu tuyển thủ Đan Mạch từng giành chức vô địch Euro 1992.

Sau sự cố trên, Elstup đã chính thức đưa ra lời xin lỗi, tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên cựu tuyển thủ Đan Mạch làm chuyện quái gở như thế.

Người ta nhiều lần bắt gặp Elstup khỏa thân nơi công cộng. Năm 1994, nhiều người còn nhìn thấy Elstup thực hiện hành vi chạm vào “của quý” của mình bên ngoài một trường học. Sự việc này khiến ông bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức. Sáu năm sau khi treo giày, năm 1999 Elstup bị bắt vì tội hành hung người khác.

Mọi người sau đó mới vỡ lẽ những hành động khó hiểu trên của Elstup là do ông bị mắc bệnh tâm thần. Đến năm 2000, ông đăng tải một bức ảnh khỏa thân và tuyên bố mình đã… chữa khỏi bệnh. Elstup từng nhiều lần cố gắng tự tử nhưng hiện tại ông vẫn bình an vô sự.

Elstup 53 tuổi, từng 34 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Đan Mạch và ghi được 13 bàn thắng. Ông từ giã sự nghiệp bóng đá vào năm 1993. Đỉnh cao trong sự nghiệp của cựu tuyển thủ này chính là chức vô địch châu Âu đầy bất ngờ của Đan Mạch vào năm 1992. Trận chung kết năm đó Đan Mạch đã vượt qua ĐKVĐ thế giới khi đó là Đức với tỉ số 2-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.