Nha Trang ra thông cáo về học sinh tử vong, nhiều em khác nhập viện nghi ngộ độc

(PLO)- Thông cáo báo chí của UBND TP Nha Trang thông tin sau khi ăn sáng, nữ sinh lớp 5 có biểu hiện mệt rồi tử vong trên đường đến bệnh viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 5-4, UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát đi thông cáo báo chí liên quan vụ một học sinh lớp 5 tử vong và nhiều học sinh khác nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm.

Động thái trên được thực hiện sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc học sinh lớp 5 ở phường Vĩnh Trường tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Ngay trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu ra văn bản về việc xử lý tin giả lan truyền trên mạng xã hội.

học sinh tử vong.jpg
Nhiều học sinh đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: BT

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND TP Nha Trang khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân tử vong của học sinh lớp 5 để giải quyết theo thẩm quyền; thông tin công khai rộng rãi đến các tổ chức, đơn vị, báo chí.

UBND TP Nha Trang được giao khẩn trương có thông cáo về vụ việc để thông tin đến các cơ quan báo chí biết trước 12 giờ ngày 5-4.

Giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các tin giả, sai sự thật về vụ việc (khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng) để kịp thời xử lý theo quy định.

Theo thông cáo báo chí của TP Nha Trang, lúc khoảng 6 giờ 55 ngày 5-4, tại trường Tiểu học Vĩnh Trường, một em học sinh lớp 5/4, sau khi tự ăn sáng xong vào trường thì mệt, ngất xỉu.

Nhà trường đã nhanh chóng sơ cứu và gọi Trung tâm cấp cứu 115, khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thì đã tử vong do ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân.

Tiếp sau đó, trong khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 cùng ngày, trường Tiểu học Vĩnh Trường phát hiện một số học sinh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu nên đã tổ chức sơ cứu và chuyển 16 em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ba em vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Trường), nhà trường phát hiện một số học sinh có triệu chứng tương tự ở trường Tiểu học Vĩnh Trường nên đã chuyển 3 em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, năm em vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang, 1 em vào Phòng khám đa khoa Phúc Sinh.

hoc-sinh-tu-vong.jpg
Phụ huynh đến đón con về ở trường Tiểu học Vĩnh Trường. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến 12 giờ cùng ngày, theo báo cáo từ các bệnh viện, tình hình sức khỏe các em đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tích cực.

Cũng theo thông cáo của TP Nha Trang, qua nắm bắt thông tin ban đầu, các em học sinh đã ăn sáng với nhiều món khác nhau tại các hàng quán và từ những người bán hàng rong bên ngoài nhà trường.

Ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo UBND TP Nha Trang đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc và đến nhà em học sinh bị tử vong để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.