Nhà thơ Trần Hữu Lục qua đời

(PLO)- Nhà thơ Trần Hữu Lục qua đời vào lúc 8 giờ 30, ngày 30-8, tại BV Phạm Ngọc Thạch do nhiễm COVID-19, hưởng thọ 78 tuổi.

Thông tin trên được nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM đăng trên trang cá nhân. 

Nhà văn Bích Ngân viết trên trang cá nhân. Ảnh chụp từ màn hình

Nhà văn Bích Ngân viết: "Nhà thơ Trần Hương Giang, em gái của nhà thơ Trần Hữu Lục vừa cho tôi biết là anh chị, nhà thơ Trần Hữu Lục đã mất lúc 8 giờ 30, ngày 30-8 tại Bẹnh viện Phạm Ngọc Thạch do nhiễm COVID-19.

... Trong bài viết của cố nhà thơ Ngô Minh, có dẫn lại lời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết về nhà thơ Trần Hữu Lục: "Những hoài niệm Huế đã kết tủa thành ngôn từ trong tâm hồn Trần Hữu Lục - Trong Lục cho đến nay vẫn luân lưu một dòng thi ca như thế. Rất nhẹ nhàng mà nồng ấm, ngọt ngào mà tinh tế, lay động với những kỷ niệm mang mang tình yêu, quê nhà…”.
Xin được chia buồn sâu sắc cùng nhà thơ Trần Hương Giang, cùng gia đình nhà thơ Trần Hữu Lục và tang quyến.
Xin tiễn biệt "một giọt Huế" của sông Hương...".

Nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, nhà báo Trần Hữu Lục. Ảnh: NGUYỄN TÝ

Nhà thơ Trần Hữu Lục sinh ngày 13-4-1944 tại Thừa Thiên - Huế. Bút danh: Yên My, Trần Phước Nguyện. Chủ bút báo Sinh viên Huế. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Thành viên Nhóm Việt – nhóm văn học yêu nước tiến bộ “Về nguồn”. Phụ trách phần văn nghệ trên Nguyệt San Đối Diện (1971-1975), xuất bản tại sài Gòn. Đại diện tạp chí Sông Hương tại TP.HCM. Chủ biên tủ sách Nhớ Huế.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà văn TP.HCM.

Tác phẩm đã xuất bản: Cách một dòng sông (1971), Chiếc bóng (1989), Lời của hoa hồng (1997), Thời tôi yêu (1998), Thu phương xa (2003), Vạn xuân (2006), Mẹ và con (2006), Ngày đầu tiên (2010). Đưa đò (tản văn – bình văn- bình thơ, 2002), Chuyện Huế ít người biết (Biên soạn, 2004); Tượng dài sông Hương (tuyển chọn, in chung bút ký – NXB trẻ.2004). Chân dung Huế (2009), Góc nhìn văn chương (2010).

Ông đoạt nhiều giải thưởng văn chương, điện ảnh, báo chí.

“Ngày đầu tiên” - tập thơ Xuân của Trần Hữu Lục
“Ngày đầu tiên” - tập thơ Xuân của Trần Hữu Lục
(PLO)- 55 bài thơ trong đó có 19 bài được phổ nhạc cùng 6 bài phụ lục và 3 phụ bản vỏn vẹn gần 170 trang qua “Ngày đầu tiên” (NXB Hội Nhà Văn). Tập thơ thứ tư mới nhất của Trần Hữu Lục vẫn bàng bạc một nét xuân mà anh ra mắt dịp Tết Canh Dần là món quà tinh thần rất ý nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.