Nhà sư Thái Lan khẳng định Leicester sẽ vô địch

(PLO)- Giữa lúc Leicester City đang nghe hơi nóng phía sau từ Tottenham thì thầy tu Phra  Prommangkalachan đã xuất hiện để giải nghiệp cho thầy trò Ranieri.

Đêm qua, Tottenham đã thắng hủy diệt Stoke City 4-0 rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Leicester City còn 5 điểm. Giữa lúc Leicester đang lo lắng thì thầy tu Thái Lan Phra tin tưởng đội bóng của tỉ phú Thái Lan sẽ vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Thầy tu Phra thường làm phép giải nghiệp cho thầy trò Ranieri.

Vị thầy tu 63 tuổi trụ trì một ngôi chùa xem tướng số nổi tiếng ở Bangkok cho biết Leicester City đang được cả thế giới ngưỡng mộ và ủng hộ nên nhất định họ sẽ có một kết cục đẹp.

Điều quan trọng nhất theo thầy tu này là ông chủ CLB, tức tỉ phú Vichai là người sống có đức nên bây giờ là lúc ông gặt hái thành quả. Nghiệp chướng của Vichai đã được gột rửa… đây là lúc ông ấy nhận được đền đáp từ tấm lòng phúc đức của mình.

Vardy có thể bị tăng án phạt vì hành vi này sau chiếc thẻ vàng thứ hai

Thầy tu Phra đã nhận được lời mời của tỉ phú Vichai và ông sẽ sang Anh lần nữa để cầu an giúp Leicester lên ngôi vô địch. Có thể sự xuất hiện của ông thầy tu này lại làm cho thầy trò Ranieri… cảm thấy bình yên và tiếp tục chiến đấu hết mình trong chặng đường khó khăn còn lại. Mỗi lần sang Anh ông mặc đồ cà sa ra sân tập và đến bản doanh của đội để làm phép…

Theo thầy tu Phra thì tỉ phú Vichai (trái) có công đức lớn nên đang được hưởng những thành quả của mình.

Một diễn tiến khác cho biết nhiều khả năng Leicester sẽ bị tăng án phạt xung quanh chuyện chân sút Vardy bị đuổi đầu hiệp 2 trận hòa West Ham 2-2. Khi trọng tài Moss rút chiếc thẻ vàng thứ hai thì Vardy có những hành động được cho là xúc phạm trọng tài.

Chính vì điều này FA (LĐBĐ Anh) đang xem xét tăng án phạt treo giò Vardy thêm ít nhất một trận nữa. Bên cạnh đó, Leicester City cũng có thể bị phạt vì không kiểm soát được cầu thủ của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.