Nhà bị đập, tài xế xe buýt lao xe xuống hồ, giết chết 21 người

(PLO)- Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong cơ thể ông Trương có chứa cồn.

Một tài xế xe buýt ở Trung Quốc đã cố tình lao xe xuống một hồ chứa nước, giết chết 21 người để trả thù việc chính quyền địa phương phá hủy nhà của ông theo quy hoạch, theo trang tin Asia One.

Cơ quan an ninh công cộng ở thị trấn An Thuận, tỉnh Quý Châu, cho biết tổng cộng 21 người, bao gồm tài xế họ Trương (52 tuổi), đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ việc.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong cơ thể ông Trương có chứa cồn.

Khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã đưa được 36 người từ xe buýt bị rơi dưới nước lên. Trên xe buýt có 12 sinh viên vừa hoàn thành kỳ thi đại học quốc gia sáng hôm đó và năm trong số đó thiệt mạng.

Ông Trương có một căn nhà có được chính quyền địa phương cấp từ khi làm việc cho một nhà máy động cơ diesel ở huyện Tây Tú, tỉnh Quý Châu. Tuy nhiên, căn nhà buộc phải bị đập bỏ theo "kế hoạch tái phát triển thị trấn tồi tàn".

Sáng 7-7, Ông Trương đã gọi cho một đường dây nóng của chính quyền, phàn nàn rằng chính phủ nên cấp nhà mới cho ông trước khi phá hủy căn nhà hiện tại. Tuy nhiên, căn nhà vẫn bị phá hủy vào sáng hôm đó.

Chiếc xe buýt được trục vớt lên bờ hôm 7-7 ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: WEIBO/ASIAONE

Ông Trương sau đó vẫn đi làm như mọi khi. Ông có mua một ít rượu bỏ vào chai nước suối và mang theo người. Trước khi lái xe, ông có gọi cho bạn gái kể lể rằng ông đang mất niềm tin và bi quan. 

Khoảng 12 giờ trưa, ông Trương bắt đầu lái xe chở khách. Tại một điểm dừng, ông bắt đầu uống nhiều rượu và sau đó lao thẳng chiếc xe buýt xuống hồ chứa nước Hồng Sơn ở thị trấn An Thuận.

Đến ngày 10-7, tạp chí Caixin của Trung Quốc đã đưa tin về việc nhà của ông Trương bị đập vào sáng xảy ra vụ tai nạn. Ông Trương lúc đó đã ngăn cản việc chính quyền thi hành việc phá hủy nhưng bất thành. Tờ báo còn nói rằng hành động lao xe xuống hồ của ông Trương là cố ý để trả thù chính quyền.

Cảnh sát sau đó cho biết ông Trương có ký một thỏa thuận với chính quyền địa phương vào ngày 8-6 để nhận khoản bồi thường cho căn nhà 40 m2 là 72.542 nhân dân tệ (tương đương 240 triệu). Tuy nhiên, đến giờ ông Trương vẫn chưa nhận được khoản bồi thường.

Ông Trương đã nộp đơn xin được thuê nhà với giá thấp hơn thị trường nhưng đơn của ông đã bị từ chối.

Cảnh sát An Thuận cho biết đang điều tra kỹ hơn vụ tai nạn. Ngoài ra, chính quyền địa phương hôm 12-7 tuyên bố sẽ xử lý nghiêm nếu có bất kỳ hành vi sai trái nào trong quá trình phá dỡ nhà và xử lý kiến nghị của ông Trương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.